Lấy chồng kém tuổi, tôi đang giật mình với “cơn ác mộng”
Thứ bảy, 06/01/2018 17:00

Tôi đã từng rất phải đấu tranh rất nhiều để lấy anh – một người chồng kém tuổi, nhưng đến giờ phút này tôi cũng không biết mình đã lựa chọn đúng hay sai...

Tôi và chồng quen nhau do làm cùng công ty, anh kém tôi 4 tuổi. Ngày ấy, anh mới chỉ là sinh viên năm 3 xin vào thực tập, còn tôi đã ra trường đi làm được mấy năm nên cũng có một chỗ đứng nhất định. Được sếp tin tưởng nên tôi nhận phụ trách hướng dẫn anh hoàn thành kỳ thực tập ấy. Ban đầu thấy anh nhanh nhẹn, hoạt bát, tôi cũng nhiệt tình hướng dẫn và chỉ bảo tận tình, những tưởng cơ duyên của tôi với anh cũng kết thúc sau quãng thời gian đó thì ngạc nhiên thay ngay sau kỳ thực tập anh xin ứng tuyển vào công ty và nhất định xin vào làm cùng phòng với tôi.

Sẵn thiện cảm trước đó, tôi cũng nhanh chóng đón nhận anh giống như bao nhân viên khác, chúng tôi làm việc với nhau khá ăn ý và sau khoảng 1 năm, câu chuyện của chúng tôi cũng cứ thế lớn lên, không chỉ là những lời hỏi han về công việc mỗi hôm sau khi tôi tan làm về, mà dần dần tôi bắt đầu hình thành thói quen chia sẻ với anh nhiều hơn những chuyện bên lề cuộc sống của tôi rồi của anh...Nhiều tháng sau đó anh bày tỏ tình cảm với tôi, nhưng nghĩ thời điểm ấy anh còn đang chuẩn bị tốt nghiệp, tôi quyết định từ chối lời bày tỏ của anh. Gần 2 năm sau đó, thấy tình cảm của chúng tôi cũng vững vàng hơn thì tôi quyết định nhận lời anh sau lần 2 tỏ tình.

 Ảnh minh họa.

Bỏ ngoài tai qua bao lời ồn ào và ngăn cản từ phía gia đình và bạn bè,...cuối cùng do cả 2 đều đã có công việc ổn định, lại thấy được sự chân thành trong tình cảm của anh đối với tôi, bố mẹ tôi dần bị thuyết phục và giữa chúng tôi cũng đã có một đám cưới như ý muốn. Cho đến giờ, lấy nhau được 2 năm, chúng tôi cũng đã có một cậu con trai, anh cũng khá quan tâm chăm sóc và chiều lòng những sở thích cũng như đam mê của tôi nhưng có một điều khiến tôi luôn phải gồng mình lên mỗi ngày rằng anh là người đàn ông quá hay ghen và có nhu cầu rất cao trong chuyện chăn gối...

Đặc biệt là khi anh thể hiện cơn ghen của mình, thì “tình yêu” giữa anh dành cho tôi lại càng nồng nhiệt và nặng nề hơn khiến tôi cảm thấy thực sự mệt mỏi. Tôi vẫn luôn tự hỏi phải chăng đàn ông khi ghen thì “nhu cầu” cũng cao hơn nhưng rồi tôi lại sợ khi mỗi tối đều phải cố gắng để chiều chồng miễn cưỡng, phần vì nghĩ mình là người vợ, phần sợ chồng lại ra ngoài bồ bịch nên sự miễn cưỡng ấy khiến tôi ngày càng gầy đi và teo tóp lại. Rồi anh thấy vợ gầy cũng thương, chịu khó tẩm bổ cho tôi, chăm sóc tôi rất nhiều nhưng cứ hễ đêm về tôi từ chối thì anh lại không chịu, có hôm còn tỏ ra giận dỗi...

Ngoại trừ chuyện chăn gối, tôi không có gì chê trách chồng cả, nhưng dường như cứ mỗi ngày như thế tôi thấy tâm lý mình lại hoảng loạn...Tôi thực sự vẫn còn thương anh và con rất nhiều nhưng tôi không biết làm cách nào để chồng bớt “yêu” tôi hơn, cũng không thể cứ cố gắng gồng mình lên như vậy mãi. Đến giờ phút này chính tôi cũng đang tự hỏi phải chăng, tôi đã lựa chọn sai khi lấy anh – một người chồng kém tuổi...

 
Khoevadep.com.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu

Tag: Lấy chồng kém tuổi , cơn ác mộng , tâm sự