Khăn quàng đỏ đẫm nước mắt ở đại tang 8 học sinh đuối nước
Thứ sáu, 22/03/2019 17:24

Nhìn những học trò đeo khăn đỏ đến đám tang chia tay bạn lần cuối khiến nhiều người không cầm được nước mắt. 8 nạn nhân ra đi mãi mãi sau trận đá bóng bên bờ sông Đà ở Hòa Bình.

Khăn quàng đỏ đẫm nước mắt ở đại tang 8 học sinh đuối nước

Con ngõ nhỏ nằm trên đường Phạm Hồng Thái (TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình) sáng 22/3
vô cùng ảm đạm. Bầu không khí tang thương bao phủ lên xóm nhỏ vốn rất đỗi bình yên.
Tại đây, 8 gia đình đang chuẩn bị đưa linh cữu các em về nơi an nghỉ.

Khăn quàng đỏ đẫm nước mắt ở đại tang 8 học sinh đuối nước

Ngôi nhà cấp 4 đơn sơ của bà Cao có lẽ chưa bao giờ đông người đến thế. Hàng trăm người dân
tại TP Hoà Bình, bạn bè cùng trường, các thầy cô giáo thậm chí những người không quen biết
cũng tập trung về đây chia sẻ nỗi mất mát với bà. Đứng bên cạnh linh cữu
của Phạm Bình Minh (cháu ngoại), đôi chân bà Cao run rẩy chỉ chờ
khuỵu xuống.

Khăn quàng đỏ đẫm nước mắt ở đại tang 8 học sinh đuối nước

"Thằng nhỏ sáng sủa, đẹp trai lắm, lại rất thương bà nữa. Mẹ nó đẻ ra rồi đi lấy chồng khác,
để lại hai bà cháu nuôi nhau", bà Thu, hàng xóm của gia đình nạn nhân nhớ lại. Bà nói:
"Đi làm về thấy nói chuyện vớt xác mấy đứa ngoài sông, bà Cao đã hớt hải ra.
Bà ấy bủn rủn chân tay, không thể dắt nổi xe về".

Khăn quàng đỏ đẫm nước mắt ở đại tang 8 học sinh đuối nước

Nhóm bạn học sinh cùng trường đến viếng những người bạn của mình.

Khăn quàng đỏ đẫm nước mắt ở đại tang 8 học sinh đuối nước

Bạn học cùng Minh có mặt từ sớm để nhìn mặt nam sinh xấu số lần cuối. Rất nhiều
học sinh đã không cầm được nước mắt.

Khăn quàng đỏ đẫm nước mắt ở đại tang 8 học sinh đuối nước

Đối diện nhà Minh là gia đình của Bùi Đinh Gia Bảo. 9h cùng ngày, thi thể của Bảo nằm trong
chiếc quan tài nhỏ được người thân đưa đi dọc con ngõ. Dòng người ủ rũ nối đuôi nhau
tiễn nạn nhân về nơi an nghỉ.

Khăn quàng đỏ đẫm nước mắt ở đại tang 8 học sinh đuối nước

Chưa đầy 10 tuổi nhưng em trai của Bảo cũng đủ lớn để hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bé trai hiểu được từ hôm nay sẽ không thể gặp lại người anh ruột thân thiết của mình.

Khăn quàng đỏ đẫm nước mắt ở đại tang 8 học sinh đuối nước

Người thân khóc ngất bên linh cữu của những nạn nhân còn quá nhỏ.

Khăn quàng đỏ đẫm nước mắt ở đại tang 8 học sinh đuối nước

Chú ruột của Bảo quỳ sụp bên linh cữu, liên tục vái lại dòng người đến đưa tiễn cháu mình.

Khăn quàng đỏ đẫm nước mắt ở đại tang 8 học sinh đuối nước

Các cô giáo của trường THCS Hữu Nghị (TP Hoà Bình) mếu máo. Họ không nghĩ
đây sẽ là lần cuối cùng được gặp học trò thân yêu của mình.

Khăn quàng đỏ đẫm nước mắt ở đại tang 8 học sinh đuối nước

Theo di nguyện của gia đình, thi thể Bảo sẽ được hoả táng, sau đó chôn cất tại nghĩa trang
quê nhà ở huyện Tân Lạc (tỉnh Hoà Bình).

Zing.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài

Tag: 8 học sinh đuối nước , 8 học sinh chết đuối ở hòa bình , tin nóng