Kẻ cuồng tình và phận hẩm hiu của kiều nữ Hà thành
Thứ ba, 28/07/2015 09:57

Có mơ V. cũng không thể tưởng tượng được rằng Ngô Đình Tuân – người đã từng thề thốt yêu V. hơn chính bản thân mình – lại là kẻ đã tước đoạt mạng sống.

Có mơ V. cũng không thể tưởng tượng được rằng Ngô Đình Tuân – người đã từng thề thốt yêu V. hơn chính bản thân mình – lại là kẻ đã tước đoạt mạng sống của cô gái trẻ xinh đẹp này.

Trước khi ra tay với người yêu, Tuân từng tuyên bố trên Facebook: “Nước mắt thấm vào tim, niềm đau ngấm vào máu. Để rồi lại chỉ biết lặng im…”. Nhưng Tuân đã không lặng im.

Chiều 21/6/2013 chính là buổi chiều định mệnh đối với P.T.H.V (SN 1991 sinh viên trường Cao đẳng Nghề Phú Châu). Khoảng 17h, kết thúc buổi học cuối cùng sau 2 năm học hệ cao đẳng, khi ra khỏi cổng trường trên phố Ngụy Như Kon Tum, V. bất ngờ bị Ngô Đình Tuân (SN 1988, sinh viên trường Trung cấp Bách khoa) người yêu cũ của V., đi xe máy bám sát phía sau. Tuân bắt V. dừng lại để nói chuyện tình cảm giữa hai người.

Đến đường Nguyễn Chánh, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, đoạn gần dự án hồ điều hòa, Tuân ép V. phải dừng xe. Không đồng ý với cách ứng xử của Tuân nên V. phản ứng. Hai bên xảy ra giằng co. Tuân đẩy V. ngã xuống đường, một tay chặn cổ để V. không chống cự được, tay kia rút lưỡi lê 3 cạnh giấu sẵn trong người đâm liên tiếp vào bụng, vào ngực cô gái.

Bỏ mặc người yêu cũ nằm gục trên đường, Tuân bỏ trốn. V. được đưa vào Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Trung ương cấp cứu nhưng đã quá muộn. Buổi học cuối cùng không ngờ cũng là ngày kết thúc cuộc đời của nữ sinh viên xấu số. Những nhát dao oan nghiệt đã cướp đi sinh mạng V. khi cô mới bước sang tuổi 22.

Ông Cao Văn Đông, cậu ruột của V. kể với chúng tôi mà không kìm được nước mắt. "Khoảng 20h30, ngày 21/6, tôi nhận được điện thoại của anh Tư (bố nạn nhân V.) nói rằng: Cậu sang Hà Nội ngay đi, cháu V. bị người ta đâm chết rồi hay sao ấy. Tôi lập tức đi cùng 2 người bạn sang Bệnh viện Huyết học Trung ương xem sự thể thế nào? Sang đến nơi thấy cháu V. nằm ở phòng cấp cứu, đã tắt thở rồi mà người tôi cứ lạnh toát, không tin vào mắt mình nữa".

“Sau đó, cháu tôi được đưa đến Bệnh viện E để khám nghiệm tử thi. Tôi là đại diện cho gia đìnhcháu V. và chứng kiến toàn bộ quá trình khám nghiệm tử thi. Cháu V. bị đâm rất nhiều, rất dã man. Trên cổ cháu bị nhiều vết thâm do bị bóp cổ, ngực trước bị đâm 1 nhát vào tim, 1 nhát vào bụng, 1 nhát vào hông, 1 nhát vào cánh tay xuyên vào nách. Phía sau lưng cháu bị đâm 9 nhát liên tiếp. Điều ấy có thể thấy đối tượng này quá dã man không còn tính người nữa? Nhìn đau đớn lắm...!", nói đến đây, ông Đông không kìm được nước mắt.

Khẩn trương điều tra, chỉ sau 24 giờ, Phòng Cảnh sát hình sự , Công an Hà Nội phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cầu Giấy đã bắt giữ được thủ phạm Ngô Đình Tuân. Trước đó, để đánh lạc hướng Cơ quan điều tra, Tuân nhắn tin cho một vài người bạn, thông báo đã giết V. và tự sát. Thế nhưng thực tế không phải vậy. Tuân thuê nhà nghỉ ở khu vực Giáp Bát lẩn trốn, thay đổi điện thoại để chống lại sự truy lùng của Cơ quan Công an.

Kẻ cuồng tình và phận hẩm hiu của kiều nữ Hà thành - Ảnh 1

Ngô Đình Tuân.

Do Tuân có mối quan hệ khá rộng nên trong quá trình truy bắt, lực lượng điều tra đã phải chia thành nhiều tổ công tác bao vây các địa điểm Tuân có thể đến, trong đó, một tổ công tác "nằm vùng" tại nhà Tuân ở Lào Cai. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, 15 giờ 30 ngày 22/6/2013, các trinh sát đã tóm gọn Tuân khi hắn ta đang lang thang trên phố Trần Đại Nghĩa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Sự ra đi đột ngột của P.T.H.V. khiến bạn bè cô đều sốc nặng. V. vốn là cô gái xinh xắn, được bạn bè yêu mến bởi sự hòa đồng, vui tính.

Tại cơ quan điều tra, kẻ sát nhân Ngô Đình Tuân khai rằng Tuân quen và yêu V. từ đầu năm 2012 qua một người bạn của V.. Cả Tuân và V. đã đến nhà nhau chơi vài lần. Trước V., Tuân đã trải qua vài mối tình, song V. là người mà anh ta yêu nhất.

Tuân đã dự định cho tương lai sau khi hai người tốt nghiệp sẽ về Lào Cai xin việc làm và tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, sau Tết âm lịch 2013, hai người xảy ra trục trặc. V. nói bố mẹ không đồng ý cho V. quan hệ tình cảm với Tuân. Còn theo Tuân, lý do dẫn đến chia tay là sự xuất hiện của "người thứ ba".

Tuân bảo giai đoạn căng thẳng giữa hai người, thỉnh thoảng V. lại chặn Facebook không cho Tuân vào xem. Nhưng qua theo dõi mạng, Tuân biết V. đã có bạn trai khác. Người này đã công khai tình cảm với V. trên Facebook. Tuân tìm mọi cách nói chuyện, níu kéo tình cảm nhưng V. từ chối.

Tuân khai rằng ngày còn yêu V., trang Facebook của anh ta là "Thích đủ thứ", nhưng từ khi V. nói lời chia tay thì Tuân cũng thay đổi facebook thành "Chán đủ thứ".

Ngày 19/6, "Chán đủ thứ" đã đăng status với nội dung: "Là con trai hay con gái khi yêu cũng đều vậy thôi: Ghen tuông thì bị gọi là ích kỷ. Im lặng thì bị bảo là vô tâm. Quan tâm thì lại cho là phiền phức. Lơ là thì lại nói không yêu. Níu kéo lại bị cho là ngu ngốc. Nước mắt thấm vào tim, niềm đau ngấm vào máu. Để rồi lại chỉ biết lặng im…". Và 2 ngày sau, "Chán đủ thứ" đã gây tội ác với người mình từng yêu thương.

Theo một điều tra viên Công an quận Cầu Giấy, để phá vụ trọng án lực lượng điều tra đã huy động 36 cán bộ chiến sỹ của mình tỏa đi các khu vực như Lào Cai (quê của Tuân), huyện Đông Anh... để điều tra, bắt hung thủ. Sau khi gây án xong, Tuân đã đi xe máy bỏ trốn. Tuân vứt xe máy ở một quán nước rồi nhắn tin cho người bạn của mình tên là Sơn đến lấy xe về rồi đi xe taxi và xe ôm sang Gia Lâm (Hà Nội). Loanh quanh ở Gia Lâm chán, Tuân lại bắt taxi về một nhà nghỉ ở đường Giải Phóng (quận Hoàng Mai, Hà Nội) thuê phòng nghỉ. Đến 22h ngày 22/6, Tuân đã bị Công an quận Cầu Giấy bắt khi đang lang thang trên đường Trần Đại Nghĩa.

Ngay sau khi gây án, gia đình Tuân đã liên hệ với cơ quan công an, đồng thời gọi cho con trai nhưng không được bởi trong quá trình bỏ trốn, Tuân đã vứt hết các sim điện thoại đang dùng mà chỉ dùng một sim điện thoại mới mua để nhắn với chị gái mình. Theo cơ quan công an, cả khi nhắn tin cho bạn và chị gái mình, Tuân đều nói là đã giết người. Khi bị bắt, Tuân tỏ ra mệt mỏi và bất ngờ.

Nguoiduatin.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai

Tag: Cuồng tình , kẻ cuồng tình , kẻ giết người và số phận của kiều nữ Hà Thành