Lãnh đạo phường vừa cho biết thông tin liên quan đến nữ chủ tiệm spa bị đổ nước mắm, bột ớt lên người.
|
Hình ảnh chị G bị tấn công ở đường Cao Thắng gây xôn xao dư luận.
Liên quan tới vụ đổ nước mắt, bột ớt lên người chị G (chủ tiệm spa, ở phường Trường Thi, TP.Thanh Hóa) nghi do đánh ghen tại đường Cao Thắng (phường Lam Sơn, TP.Thanh Hóa), sáng 14/6, lãnh đạo Công an TP.Thanh Hóa cho biết, cơ quan điều tra đã triệu tập một số đối tượng liên quan tới vụ việc để làm rõ.
“Công an thành phố sẽ xử lý nghiêm theo quy định, khi có kết quả chúng tôi sẽ thông tin”, một lãnh đạo Công an TP.Thanh Hóa nói.
Trao đổi với PV, bà Đỗ Thị Ly – Chủ tịch UBND phường Trường Thi cho biết, gia đình chị G có hộ khẩu thường trú ở phường khác và tới tạm trú tại phường Trường Thi sinh sống và mở tiệm spa. Sau khi xảy ra sự việc, chị G tới bệnh viện điều trị.
“Cô ấy (chị G) có gia đình nhưng chồng đi làm ăn xa. Chúng tôi đã chỉ đạo Hội phụ nữ tới thăm hỏi động viên nhưng cô ấy không có nhà”, bà Ly nói.
Bà Cao Thị Thu Hiền – Chủ tịch Hội phụ nữ phường Trường Thi cho biết, sau khi nhận được thông tin về sự việc xảy ra với chị G, bà cùng với Chi hội phụ nữ dân phố tới động viên nhưng nhà chị G đóng cửa.
Theo bà Hiền, qua tìm hiểu từ hàng xóm, gia đình chị G tới phường cư trú được hơn 1 năm. Do bận đi làm nên chị G ít tham gia sinh hoạt tổ dân phố và giao lưu với hàng xóm.
“Cô ấy có chồng con nhưng chồng đi làm ăn xa chứ không phải sống đơn thân. Theo hàng xóm nhận xét, gia đình chị G không có vấn đề gì, người chồng rất hiền lành”, bà Hiền nói.
Chị G đang nằm điều trị tại bệnh viện với vết thương trên mặt.
Trước đó, tối 12/6, trên Facebook xuất hiện hình ảnh một phụ nữ nằm giữa đường trong tình trạng hở nhiều bộ phận nhạy cảm trên cơ thể. Người phụ nữ bị một đối tượng cầm một chiếc bình đổ chất lỏng giống nước mắm lên người. Một tấm ảnh khác thể hiện cô gái bị đổ một loại bột giống bột ớt vào người.
Trao đổi với PV, chị G xác nhận mình là người bị đổ nước mắm và bột ớt vào người trong bức ảnh lan truyền trên mạng. Tuy nhiên, chị cho rằng mình không bị đánh ghen như trên mạng đồn thổi.
Theo chị G, chị đã có gia đình chồng con và không có quan hệ ngoài luồng. Chị G cho rằng các đối tượng tấn công chị cố tình dàn dựng vụ đánh ghen để làm tổn hại uy tín danh dự cũng như công việc của chị.
Chị G cho biết thêm, sau khi sự việc xảy, trên Facebook xuất hiện tài khoản đặt tên giống tài khoản của chị rồi đưa thông tin thất thiệt. Trong đó có tài khoản giả mạo chị nói rằng chị là mẹ đơn thân và có quan hệ ngoài luồng với người đàn ông đã có vợ. Tuy nhiên, chị G khẳng định, câu chuyện này là hoàn toàn bịa đặt.
Clip đang được xem nhiều nhất: Thủ tướng đồng ý phương án thi tốt nghiệp THPT 2020
- Mua xe máy cũ không sang tên xe bị phạt bao nhiều tiền theo luật mới nhất năm 2024?
- Nhận diện các chiêu trò, hình thức lừa đảo phổ biến qua facebook hiện nay, cẩn thận kẻo mất tiền tỷ
- Chiêu trò lừa đảo mới khiến người phụ nữ ở Hà Nội mất 2,8 tỷ đồng, công an cảnh báo
- 50 số điện thoại lừa đảo, cảnh báo: Đừng dại nghe máy kẻo mất sạch tiền
- Ngọc Trinh gây sốt với lần trang điểm khác lạ khoe nhan sắc thăng hạng, còn chia sẻ về chuyện tình cảm
- 5 món ăn 'bổ tựa nhân sâm' giúp tăng tuổi thọ, ai cũng nên dùng mỗi sáng, đặc biệt là nam giới
- Thi tốt nghiệp THPT 2024: Đây là những loại máy tính được mang vào phòng thi, sĩ tử chú ý!
- Muốn tuyển thẳng vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2024, đây là điều kiện cần đáp ứng
- Tại sao chuyển khoản từ 500 triệu phải báo cáo ngân hàng nhà nước?
- Điều thú vị ít ai biết của con trai Xuân Hinh: Có năng khiếu nghệ thuật nhưng làm ngành khác, điển trai như hotboy
- Hôn nhân kỳ lạ của MC Diễm Quỳnh, người chồng bí ẩn hơn 4 tuổi cuối cùng cũng lộ diện sau 30 năm cưới
- Hé lộ thân thế về người anh trai bí ẩn, giàu có khét tiếng của diễn viên Lý Hùng