Góc hoài niệm: Trung thu của tuổi thơ 8x, 9x mộc mạc nhưng thật đẹp và trong trẻo
Thứ tư, 19/09/2018 08:36

Cùng nhìn lại những hình ảnh về Tết Trung thu xưa để thấy được những phai nhạt đã loang dần theo năm tháng của những phong vị ngày xưa trong ngày tết truyền thống này.

Tết Trung thu có từ bao giờ, do ai là người đưa Tết này từ Trung Quốc vào nước ta vào khoảng thời gian nào thì chưa có tài liệu sử sách chính xác nào đề cập đến. Chỉ biết một điều rằng Tết Trung thu đã có ở nước ta từ tự thuở đời nào rồi, và nó có sự biến đổi liên tục qua nhiều giai đoạn thăng trầm của thời gian.

Chỉ cần nhắc lại những ký ức này, đã thấy cảm xúc dâng đầy trong lòng. Điều đó làm nên những Trung thu không bao giờ phai nhạt trong lòng thế hệ 8X, 9X. Còn Trung thu của trẻ con bây giờ chẳng thiếu bất cứ một thứ gì. Mọi thứ trẻ con yêu thích cũng khác đi rất nhiều, bánh trái cũng nhiều hơn, đa dạng hơn.

Cùng ngắm nhìn lại những hình ảnh về Tết Trung thu xưa để thấy được những phai nhạt đã loang dần theo năm tháng của những phong vị ngày xưa trong ngày tết truyền thống này.

Góc hoài niệm: Trung thu của tuổi thơ 8x, 9x mộc mạc nhưng thật đẹp và trong trẻo

Đèn lồng cá chép làm từ khung tre, giấy bóng kính rực rỡ

Góc hoài niệm: Trung thu của tuổi thơ 8x, 9x mộc mạc nhưng thật đẹp và trong trẻo

…hay những chiếc đèn lồng được tái chế từ vỏ lon nước ngọt đều là kí ức in sâu
trong tuổi thơ của nhiều thế hệ.

Góc hoài niệm: Trung thu của tuổi thơ 8x, 9x mộc mạc nhưng thật đẹp và trong trẻo

Cả xóm túm tụm, mỗi đứa một chiếc đèn, cùng nhau rước đèn trông trăng…

Góc hoài niệm: Trung thu của tuổi thơ 8x, 9x mộc mạc nhưng thật đẹp và trong trẻo

Ai sang hơn thì có cả đèn lồng bằng nhựa cứng cáp

Góc hoài niệm: Trung thu của tuổi thơ 8x, 9x mộc mạc nhưng thật đẹp và trong trẻo

“Chiếc đèn ông sao, sao 5 cánh tươi màu…”

Góc hoài niệm: Trung thu của tuổi thơ 8x, 9x mộc mạc nhưng thật đẹp và trong trẻo

Đèn kéo quân xoay vòng vòng mà kể bao câu chuyện

Góc hoài niệm: Trung thu của tuổi thơ 8x, 9x mộc mạc nhưng thật đẹp và trong trẻo

Những giai điệu trông trăng hồi ấy hầu hết đến từ bộ trống ếch giản dị…

Góc hoài niệm: Trung thu của tuổi thơ 8x, 9x mộc mạc nhưng thật đẹp và trong trẻo

Hoặc là loại “nhạc cụ” nhỏ nhắn mà chẳng mấy ai rõ tên này!

Góc hoài niệm: Trung thu của tuổi thơ 8x, 9x mộc mạc nhưng thật đẹp và trong trẻo

Mâm ngũ quả với chó bông bưởi, quả cam quả quýt giản dị, mộc mà ngon đến thế.

Góc hoài niệm: Trung thu của tuổi thơ 8x, 9x mộc mạc nhưng thật đẹp và trong trẻo

Chiếc tàu thủy sắt tây chạy bằng dầu hỏa và nến ấy ngày nay đã trở thành “báu vật”

Góc hoài niệm: Trung thu của tuổi thơ 8x, 9x mộc mạc nhưng thật đẹp và trong trẻo

Mặt nạ giấy bồi truyền thống ngày ấy vừa dày, bền và có hồn lắm.

Góc hoài niệm: Trung thu của tuổi thơ 8x, 9x mộc mạc nhưng thật đẹp và trong trẻo

Những hình ảnh một thời, bạn còn nhớ…

Góc hoài niệm: Trung thu của tuổi thơ 8x, 9x mộc mạc nhưng thật đẹp và trong trẻo

Đèn lồng gắn với tuổi thơ của bao thế hệ 8x, 9x

Góc hoài niệm: Trung thu của tuổi thơ 8x, 9x mộc mạc nhưng thật đẹp và trong trẻo

Ngày xưa, được nặn tò he là lũ trẻ con thích lắm

Góc hoài niệm: Trung thu của tuổi thơ 8x, 9x mộc mạc nhưng thật đẹp và trong trẻo

Những chiếc đèn tự chế như thế này bây giờ có lẽ đã chẳng còn.

Saostar.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”

Tag: Tết Trung thu xưa , Đèn ông sao , Trung thu