Gia đình hoang mang về cái chết bí ẩn của chàng thủ khoa ĐH Bách Khoa
Chủ nhật, 08/07/2018 16:55

Sau 3 ngày mất tích, thi thể của nam sinh ĐH Bách Khoa Phạm Văn Đình (sinh năm 1993, quê ở Kim Sơn, Ninh Bình) được tìm thấy ở khu vực cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội).

Ngày 3/7, cơ quan chức năng quận Long Biên (Hà Nội) nhận được thông tin về một thi thể nam giới trôi dạt vào bờ ở khu vực cầu Vinh Tuy. Quá trình xác minh và khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng đã xác định danh tính nạn nhân là Phạm Văn Đình (sinh năm 1993 quê quán Kim Sơn, Ninh Bình, hiện đang trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) nên bàn giao cho gia đình đưa về mai táng.

Đình chính là nạn nhân được gia đình thông báo mất tích trên nhiều phương tiện truyền thông từ ngày 30/6 trước đó.

Cái chết của Phạm Văn Đình (ảnh nhỏ) khiến gia đình hoang mang.

Cái chết của Phạm Văn Đình (ảnh nhỏ) khiến gia đình hoang mang.

Ngày 7/7, phóng viên đã có cuộc trao đổi với gia đình nạn nhân. Chia sẻ về cái chết đầy bí ẩn của con trai, ông Phạm Văn Cao (bố của Đình) cho hay, tối 29/6, sau khi rời nhà người cậu để về nhà trọ cách đó chỉ một đoạn đường, Đình vẫn còn điện thoại về quê nói chuyện với bố mẹ.

Tuy nhiên, sáng sớm khi ngủ dậy, người em họ ở cùng phòng phát hiện Đình đã rời phòng trọ từ khi nào không hay. “Theo lời kể của cháu tôi (em họ ở cùng với nạn nhân), tối hôm trước đi về Đình vẫn nói chuyện vui vẻ bình thường, không có biểu hiện gì lạ. Tuy nhiên, sáng sớm ngủ dậy không thấy Đình đâu thì các em đi tìm xung quanh và hỏi thăm. Chiếc xe máy con trai tôi để bên trong vẫn còn nguyên, cổng ra vào chỉ treo ổ khóa nhưng không bấm khóa vào”, ông Cao thuật lại.

Phát hiện sự việc, ông Cao đã huy động người thân tổ chức đi tìm con trai, đồng thời trình báo lên cơ quan công an.

Trao đổi thêm với phóng viên, vợ ông Cao (mẹ của Đình) đã đưa ra một tập hồ sơ giới thiệu về thành tích học tập của con trai để minh chứng về đứa con ngoan ngoãn.

Theo đó, trong suốt những năm học từ nhỏ cho đến khi hết lớp 12, Đình liên tục là học sinh giỏi xuất sắc, đạo đức tốt. Năm 2011 sau khi tốt nghiệp phổ thông, chàng trai này đã đỗ cùng một lúc 2 trường là đại học Y (28,5 điểm) và thủ khoa ĐH Bách Khoa.

Trong suốt những năm đại học, Đình luôn đạt thành tích xuất sắc, tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân loại giỏi. Sắp tới, Đình sẽ sang Singapo để bảo vệ luận án thạc sĩ chuyên ngành kỹ sư công nghệ thông tin. Hồi đầu năm ngoái, Đình thi tuyển và làm việc cho công ty (Cốc Cốc). Sau khi thử việc 3 tháng với mức lương khoảng 20 triệu/ tháng.

Liên quan đến cái chết bí ẩn của em Đình, ông Cao và tất cả những người thân trong gia đình đều loại bỏ nghi vấn Đình dính vào tệ nạn hoặc mắc bệnh trầm cảm.

Saostar.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Thêm clip bạo hành trẻ em gây phẫn nộ: Cha đẻ đánh đập dã man, tung chân đạp con gái nhỏ bay xa 2 mét!

Tag: cái chết bí ẩn của chàng thủ khoa ĐH Bách Khoa , thi thể nam thanh niên chân cầu vĩnh tuy , chết bí ẩn