Địa chấn AFF Cup: Thái Lan có HLV World Cup vẫn thua Malaysia, Việt Nam có sợ?
Thứ năm, 06/12/2018 08:12

Malaysia đã biến Thái Lan thành cựu vương AFF Cup sau trận hòa đầy cảm xúc trên sân khách. Đây là chiến công vô cùng hiển hách của đội tuyển Tan Cheng Hoe.

Malaysia vào chung kết AFF Cup: Chiến tích không tưởng, Việt Nam có ngại?

ĐT Malaysia hành quân tới "chảo lửa" Rajamangala của ĐT Thái Lan thuộc khuôn khổ bán kết lượt về AFF Cup 2018 trong bối cảnh bị cầm hòa 0-0 trên sân nhà ở trận lượt đi. Thậm chí, nhà ĐKVĐ có tới hai lần vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, với tinh thần bất khuất cùng một chút may mắn, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe đã xuất sắc cầm hòa đối thủ 2-2, qua đó giành vé vào chung kết nhờ luật bàn thắng sân khách.

Địa chấn AFF Cup: Thái Lan có HLV World Cup vẫn thua Malaysia, Việt Nam có sợ? - 1

Malaysia đã lập nên chiến công hiển hách khi "phế truất" ngôi vương của người Thái

Công bằng mà nói, đây không phải trận đấu xuất sắc của Thái Lan. Họ cầm bóng vượt trội (53%), dứt điểm nhiều hơn nhưng không hiệu quả (sút 11 quả, trúng đích 3 lần, vào 2).

Trong khi đó, Malaysia chỉ cần 5 cú dứt điểm để có 2 bàn thắng. Suốt hơn 90 phút, các học trò của HLV Tan Cheng Hoe cũng cho thấy sự vượt trội cả về thể lực lẫn tinh thần thi đấu và trên hết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khóa chặt "ngòi nổ" nguy hiểm nhất bên phía đối phương: Adisak Kraisorn.

Trước thềm AFF Cup, "Những chú hổ" đối mặt với nhiều nỗi lo về phong độ (thua cả những đội bóng yếu như Đài Loan - Trung Quốc). Thậm chí trên truyền thông, HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận ông và học trò dự giải ở thế "cửa dưới", đồng thời kêu gọi CĐV nước nhà không nên kỳ vọng quá nhiều, tránh tạo áp lực cho cầu thủ.

Tuy nhiên qua từng trận, họ dần khẳng định sức mạnh đáng nể của mình. Ngoại trừ trận thua Việt Nam 0-2, "những chú hổ" hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi lần lượt đánh bại Campuchia 1-0, Lào 3-1, Myanmar 3-0 (đội tuyển từng cầm hòa Việt Nam 0-0) và tạo nên "đại địa chấn" trước ĐKVĐ Thái Lan.

Như vậy, Malaysia sẽ chờ đợi kết quả bán kết lượt về còn lại giữa Việt Nam và Philippines để xác định đối thủ của mình tại trận đấu cuối cùng. Đã 8 năm kể từ thời điểm nền bóng đá nước này lên ngôi vô địch AFF Cup lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất, vì vậy NHM rất trông chờ tới thời khắc đội bóng con cưng tái lập kì tích.

Trường hợp đánh bại Philippines để tái ngộ Malaysia, Việt Nam chắc chắn không được chủ quan bởi đối thủ không còn là bại tướng của thầy trò HLV Park Hang Seo ở vòng bảng, mà là tập thể đã "phế truất" ĐKVĐ Thái Lan hùng mạnh.

Người Thái ôm hận vì HLV World Cup?

Thất bại ngay ở bán kết AFF Cup thực sự là cú sốc với người Thái. Cách đây 2 năm, LĐBĐ nước này phũ phàng sa thải huyền thoại Kiatisuk Senamuang để bổ nhiệm Milovan Rajevac. Chiến lược gia từng dẫn dắt ĐT Ghana tới tứ kết World Cup 2010 không lên nắm quyền chỉ để giúp đội tuyển "xứ chùa vàng" duy trì vị thế số 1 Đông Nam Á mà hướng tới cái đích xa hơn: VCK Asian Cup 2019 hay Olympic Tokyo 2020.

Địa chấn AFF Cup: Thái Lan có HLV World Cup vẫn thua Malaysia, Việt Nam có sợ? - 2

Thất bại ở AFF Cup 2018 là "cú đấm" trời giáng vào tham vọng vươn tầm châu lục của Thái Lan

Nhà ĐKVĐ "xem nhẹ" giải đấu số 1 khu vực Đông Nam Á đến mức không triệu tập 4 siêu sao thi đấu ở nước ngoài là tiền vệ Chanathip Songkrasin, tiền đạo Teerasil Dangda, hậu vệ Theerathon Bunmathan (Nhật Bản) và thủ thành Kawin Thamsatchanan (Bỉ).

"Voi chiến" dưới thời Milovan Rajevac không thi đấu quá ào ạt, đẹp mắt, chú trọng kiểm soát bóng mà thể hiện lối chơi có phần "Âu hóa", thực dụng khi dựa nhiều vào các pha phản công, bóng dài.

Trên thực tế, Thái Lan vẫn thể hiện sự vượt trội ở bảng B khi giành 10/12 điểm tuyệt đối, ghi 15 bàn và chỉ lọt lưới 3 lần sau 4 trận, đứng đầu về mọi chỉ số liên quan tới tấn công. Bên cạnh đó, họ còn sở hữu ứng viên số 1 cho danh hiệu Vua phá lưới Adisak Kraisorn (8 pha lập công) hay Sanrawat Dechmitr - “Vua kiến tạo” AFF Cup 2018 (4 đường chuyền thành bàn.

Tuy nhiên tất cả đều im tiếng ngay trên "thánh địa" Rajamangala - nơi Thái Lan toàn thắng Malaysia trong quá khứ. Thậm chí chính niềm hy vọng số 1 Adisak Kraisorn đã "đá bay" giấc mơ bảo vệ ngôi vương của họ khi sút hỏng quả phạt đền đúng vào phút bù giờ cuối cùng.

Sau thất bại ở AFF Cup, chắc chắn người Thái sẽ "tỉnh ngộ" để tìm ra đáp án cho câu hỏi: Liệu họ có sai lầm khi "trót" đặt niềm tin vào Milovan Rajevac cho tham vọng vươn tầm châu lục?

Khampha.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny

Tag: AFF Cup 2018 , Thái Lan , Malaysia