Cửu Trại Câu – những chiếc gương thượng đế bỏ quên
Thứ năm, 10/10/2019 14:06

Cửu Trại Câu là khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia nằm ở Tứ Xuyên, Trung Quốc – nơi thu hút hàng triệu khách tour Cửu Trại Câu mỗi năm

Hơn 108 hồ nước lớn nhỏ ở đây đều phẳng lặng như gương, khiến khách đi Cửu Trại Câu đùa rằng đây như những chiếc gương thượng đế bỏ quên khi dạo chơi nơi này. Trong bài viết này, hãy cùng khám phá vẻ đẹp cổ tích, thơ mộng như tranh vẽ của địa danh thu hút này nhé!

Cửu Trại Câu – “thung lũng chín làng” là nơi sinh sống và an cư lập nghiệp của người dân Tây Tạng, chia ra làm 9 ngôi làng nên có tên gọi là Cửu Trại. Đi tour Cửu Trại Câu đến đây, bạn sẽ được chiêm ngưỡng những khu rừng với hàng trăm hồ nước và thác ghềnh tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ. Thung lũng này chia làm 3 nhánh chính, ngẫu nhiên xếp theo hình chữ Y: Thụ Chính Câu, Tắc Tra Oa Câu và Nhật Tắc Câu.

 

A train crossing a bridge over a body of water surrounded by treesDescription automatically generated

Hồ Ngũ Sắc ở Cửu Trại Câu

Những kỳ quan đẹp nhất Cửu Trại Câu

 

Khó nói nơi đâu ở Cửu Trại Câu đẹp nhất bởi nơi đây chỗ nào cũng là tiên cảnh. Tuy nhiên nếu bắt buộc phải chọn, chúng tôi xin gợi ý một số nơi sau:

  1. Nhánh Thụ Chính Câu

Thụ Chính Câu là nhánh phía Bắc của Cửu Trại Câu, cũng là cổng vào khu thắng cảnh này. Tại đây ngay cổng vào là làng Thụ Chính (Thụ Chính Trại), là ngôi làng đông dân nhất, cũng là làng thịnh vượng nhất trong 9 ngôi làng ở đây. Đi vào bên trong, khách du lịch Cửu Trại Câu sẽ đi hết từ cảm xúc ngỡ ngàng đến vỡ òa ồ lên với bãi Bonsai, hồ Lau Sậy, hồ Phát Sáng hay hồ Ngọa Long…. Mỗi tên gọi đều gắn với một đặc điểm hay truyền thuyết riêng, như bãi Bonsai là một hồ nước cạn, cây cối um tùm trên hồ khiến nơi đây trông như một bồn cây Bonsai; hay hồ Ngọa Long với dải đá vôi trắng ẩn hiện dưới đáy hồ, trông như một “lão rồng” đang ngủ yên…

A body of water with a mountain in the backgroundDescription automatically generated

Hồ Trường Hải vào mùa thu

  1. Nhánh Tắc Tra Oa Câu

Đây là một trong hai nhánh chữ Y của Cửu Trại Câu, nằm ở phía Đông Nam. Nơi đây có 3 thắng cảnh chính: hồ Trường Hải, hồ Quý Tiết và hồ Ngũ Sắc, trong đó, hồ Trường Hải là hồ nước sâu nhất, lớn nhất của Cửu Trại Câu, chạy theo hình lưỡi liềm với độ dài hơn 7km. Người ta đồn rằng nước hồ không bắt nguồn từ con sông nào cả, mà đều là do băng từ núi tan ra thành nước hồ xanh thăm thẳm, rồi lại thẩm thấu vào đất núi.

  1. Nhánh Nhật Tắc Câu

 

Đây là nhánh có nhiều cảnh tham quan nhất đối với khách đi tour Cửu Trại Câu với những thắng cảnh như khu rừng nguyên sinh rộng lớn, hồ Thiên Nga, hồ Cỏ, hồ Tiễn Trúc, hồ Gấu Trúc, hồ Ngũ Hoa, hồ Gương hay thác Trân Trâu.... Trong số đó phải kể đến thác Trân Châu, là bối cảnh cho bộ phim “Tây Du Ký” nổi tiếng.

A snow covered mountainDescription automatically generated

Hồ Ngũ Hoa khi đông về

Nên đi Cửu Trại Câu khi nào?

Cửu Trại Câu mang khí hậu ôn đới nên đi mùa nào cũng đẹp. Tuy nhiên đẹp nhất thì khách đi tour du lịch Cửu Trại Câu nên đi vào cuối thu, vào thời điểm cuối tháng 10, khi lá vàng lá đỏ ngập tràn nơi đây, soi bóng xuống mặt nước xanh thăm thẳm. Thời tiết lúc này chỉ hơi se se, không quá lạnh nhưng cũng không nóng, đủ để du khách có thể lang thang cả ngày không thấy mệt. Vào mùa đông, nơi đây ngập chìm trong tuyết trắng, thích hợp cho những bạn trẻ thích “sống ảo” bất chấp thời tiết. Còn nếu sợ lạnh thì nên đi vào mùa xuân, khi băng dần dần tan, cây cối đâm chồi nảy lộc, làm tươi mới cả thung lũng.

Trên đây chỉ là một số gợi ý khi đi Cửu Trại Câu. Còn rất nhiều điểm tham quan nữa đang chờ bạn khám phá đấy! Hãy chat với chúng tôi – Kỳ Nghỉ Đông Dương – qua Zalo, Facebook hoặc gọi đến số hotline để được tư vấn chuyến tour Cửu Trại Câu hợp lý nhất nhé!

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KỲ NGHỈ ĐÔNG DƯƠNG

Hotline: 0913351608 / 0886160266
Email: info@kynghidongduong.vn / info.kynghidongduong@gmail.com
Website: https://www.kynghidongduong.vn/

Địa chỉ: Tầng 4 Số 17 Ngõ 121, Thái Hà, Hà Nội

 

nld.com.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'