Con nhảy cầu, cha ngồi đợi phép mầu trong mưa
Thứ hai, 22/10/2018 20:59

Mặc dù trời tối và đổ mưa lớn, người cha vẫn quanh quẩn khu vực chân cầu Phú Cường (nối TP HCM – Bình Dương) để tìm kiếm, hy vọng đứa con vừa nhảy cầu vẫn còn sống sót

Đến 18 giờ 30 phút ngày 22-10, do trời tối và đổ mưa tầm tã nên lực lượng cứu nạn cứu hộ của tỉnh Bình Dương đã tạm ngưng tìm kiếm anh Trương Nhật Châu (35 tuổi, ngụ Bình Dương).

Trước đó, khoảng 16 giờ cùng ngày, người dân thấy anh Châu chạy xe máy đến dừng giữa cầu Phú Cường (nối TP Thủ Dầu Một của Bình Dương với huyện Củ Chi của TP HCM). Anh Châu để xe máy, dép lại trên cầu rồi gieo mình xuống sông Sài Gòn.

Con nhảy cầu, cha ngồi đợi phép mầu trong mưa - Ảnh 1.

Cầu Phú Cường

Con nhảy cầu, cha ngồi đợi phép mầu trong mưa - Ảnh 2.

Vị trí nạn nhân nhảy xuống

Không lâu sau đó, lực lượng cứu nạn cứu hộ của Bình Dương được huy động đến dùng nhiều phương tiện tìm kiếm nạn nhân. Gia đình hay tin cũng kéo đến tìm kiếm, chờ ngóng.

Do mưa và trời tối, lực lượng chức năng ngưng tìm kiếm, nhiều người dân hiếu kỳ cũng ra về. Riêng cha của nạn nhân vẫn ở lại hiện trường, thẫn thờ ngóng trông con. Người cha cho biết ông muốn ở lại và cầu mong con mình sống sót.

Con nhảy cầu, cha ngồi đợi phép mầu trong mưa - Ảnh 3.

Từ chiều, cha nạn nhân (áo đen) đã ngồi thẫn thờ chờ tin con bên sông Sài Gòn

Con nhảy cầu, cha ngồi đợi phép mầu trong mưa - Ảnh 4.

Trời tối lại mưa mọi người khuyên can mãi ông mới vào một căn nhà tạm
gần mé sông chờ tin con dù lực lượng tìm kiếm đã tạm rút

Đến 20 giờ khu vực TP Thủ Dầu Một vẫn mưa lớn.

Nguyên nhân nạn nhân tự tử vẫn chưa được xác định.

Nld.com.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny

Tag: Nhảy cầu , tự tử , nhảy sông tự tử