Chuyện chưa biết về kẻ giết hàng loạt người tình ở Sài Gòn
Thứ bảy, 26/09/2015 08:38

Cơ quan CSĐT công an TP.HCM cho biết, vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển sang Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố Lê Thanh Hùng (SN 1979, quê Đồng Tháp).

Cơ quan CSĐT công an TP.HCM cho biết, vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển sang Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố Lê Thanh Hùng (SN 1979, quê Đồng Tháp) về các tội danh gồm: “giết người”, “hiếp dâm” và “cướp tài sản”. Trong số 4 nạn nhân của Hùng, có 3 người phụ nữ từng là người tình của đối tượng này.

Vụ giết người tình đầu tiên

Theo kết luận điều tra, hơn 10 năm trước, Hùng dính một tiền án 6 tháng tù về tội “vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Sau khi mãn hạn tù, Hùng ở quê làm nông. Đến năm 2013, Hùng lên TP.HCM và kiếm sống bằng nghề bán dừa dạo.

người tình, sát hại, hiếp dâm, Bình Dương, Gò Vấp

Bị can Lê Thanh Hùng

Ban đầu Hùng quen với chị Hạnh, chủ một cửa hàng gạo ở đường số 5, P.Tân Tạo, Q.Bình Tân. Do mối quan hệ này bị gia đình chị Hạnh cấm cản nên hai người thuê phòng trọ ở Q.11 chung sống.
Thời gian này Hùng lại có mối quan hệ tình cảm với một người phụ nữ khác, là chị Hoa (quê Kiên Giang) làm công nhân tại Q.Bình Tân. Phát hiện điều này, chị Hạnh cương quyết chấm dứt, không chung sống với Hùng. Hùng từng nhiều lần tìm gặp chị Hạnh cầu xin tha thứ, mong chắp nối lại tình cảm nhưng bị anh Nhân (là em ruột) và anh Phước (là em rể chị Hạnh) đuổi đánh.

Khai báo của Hùng khi bị bắt cho biết, khi tìm nói chuyện với chị Hạnh, Hùng có đề cập: “Không lẽ anh giết nó (tức bà Hoa) thì em mới tha thứ cho anh?”. Lúc này chị Hạnh thách thức “Anh giết đi! Tui mua dao cho”. Hùng cũng thách lại “Mua đi! tui làm”.

Hùng khai, một ngày giữa tháng 12/2013, Hạnh hẹn Hùng chở tới Q.6, đưa cho 1 con dao Thái Lan. Hai ngày sau, theo kế hoạch sắp đặt sẵn, Phước (em rể của chị Hạnh) đóng vai xe ôm chở Hùng và chị Hoa đi công việc nhưng chở đến khu rừng tràm ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh.

Sau đó Hùng và Phước dùng vũ lực xâm hại rồi giết chị Hoa. Khi bị bắt giữ, Hùng khai vụ án giết người tình đầu tiên như thế; tuy nhiên chị Hạnh và anh Phước phủ nhận hoàn toàn lời khai có liên quan đến mình.

Kết quả giám định pháp y về ADN trong dịch ở vùng kín của nạn nhân Hoa cho thấy, có sắc thể của Hùng và ít nhất của 1 người nam khác, nhưng không phải của anh Phước. Hiện công an vẫn đang làm rõ các tình tiết của vụ án này.

...đến giết người hàng loạt

Sau khi hạ sát chị Hoa, Hùng có ý định giết người tình tiếp theo là chị Hạnh và em ruột chị Hạnh, là anh Nhân. Chiều 23/12/2013, Hùng cầm búa đến cửa hàng gạo của gia đình chị Hạnh.

người tình, sát hại, hiếp dâm, Bình Dương, Gò Vấp

Hiện trường Hùng sát hại người tình trong khu rừng tràm ở huyện Bình Chánh, TP.HCM

Vừa tới, Hùng bất ngờ dùng búa đập đầu anh Nhân, khiến người này té xuống đất, bất tỉnh. Chị Hạnh ở gần đó, đã truy hô lớn, cũng bị Hùng đuổi đánh.Sau khi gây án, Hùng rời hiện trường. Hai chị em chị Hạnh được đưa đi cấp cứu, may mắn thoát chết. Trong đó chị Hạnh bị tổn thương cơ thể 22%, còn anh Nhân là 61%.

Lần gây án thứ hai, chân tướng bị lộ, Hùng bỏ về Bình Dương làm phụ hồ vừa kiếm sống, vừa để lẩn trốn. Quá trình này, Hùng có quan hệ nam - nữ với chị Hoàng, nhân viên quán cà phê Sóng Tình ở TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Giữa tháng 4/2014, Hùng rủ chị Hoàng đi TP.HCM làm việc vì Hùng biết có quán cà phê ở đây tuyển nhân viên, trả lương cao. Hùng nói với chị Hoàng đi bí mật, không cho chủ quán cà phê Sóng Tình biết.

Đêm 23/4, chị Hoàng bỏ trốn theo Hùng nhưng thuê khách sạn ở ngay Bình Dương ở. Hôm sau, cả hai đi khu du lịch Suối Tiên, Q.9 chơi rồi Hùng chở chị Hoàng về thuê nhà nghỉ C.P ở Q.Bình Tân. Tại nhà nghỉ, lúc tắm chị Hoàng phát hiện mất sợi dây chuyền vàng, tỏ ý nghi ngờ Hùng nên đôi bên cự cãi.

Chị Hoàng lấy đoạn gỗ dưới gần giường đánh vào lưng Hùng; nhưng Hùng giằng co được đánh nhiều phát vào sau gáy làm chị Hoàng gục xuống nên nhà, bất tỉnh. Hùng xoa dầu một lúc, chị Hoàng tỉnh dậy nhưng la lớn. Sợ nhân viên nhà nghỉ nghe thấy chạy đến nên Hùng xuống tay, dùng đoạn gỗ đánh vào đầu chị Hoàng đến lúc chị này tử vong.

Hùng giấu thi thể chị Hoàng dưới gầm giường. Trước khi rời hỏi hiện trường, Hùng lấy một ĐTDĐ của nạn nhân rồi quay về công trình xây dựng làm phụ hồ như bình thường.

Hơn một tháng sau, Hùng bị công an TP.HCM bắt giữ. Quá trình điều tra dần hé lộ hàng loạt vụ giết người tình khác mà Hùng là hung thủ thực hiện.

Vietnamnet.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”

Tag: Giết người , kẻ giết người hàng loạt , kẻ giết hàng loạt người tình ở Sài Gòn