Choáng váng vì vợ lương 6 triệu/tháng, 1 lần mua quần áo hết 18 triệu
Thứ năm, 22/03/2018 10:51

Chỉ cần “đánh hơi” thấy các cửa hàng, thương hiệu thời trang nào ra bộ sưu tập mới là vợ Tùng sẵn sàng bỏ công, bỏ việc đến thử đồ rồi mua bằng được.

Từ ngày còn yêu nhau, Tùng đã biết Nhi là người thích làm đẹp, hay mua sắm quần áo, trang sức. Nhưng vốn xuề xòa, thoáng tính, Tùng nghĩ đó là điều hết sức bình thường ở tất cả phụ nữ. Chưa kể Nhi lại là cô gái xinh xắn, có gu ăn mặc, đi cùng Tùng đến đâu cũng được khen là mặc đẹp, sành điệu khiến anh có dịp phổng mũi.

Lấy nhau được 4 năm, có một cô con gái 3 tuổi, Tùng mở một công ty truyền thông – quảng cáo, thu nhập cũng được hơn 1 trăm triệu/tháng còn Nhi thì làm nhân viên văn phòng cho một tập đoàn, lương 6 triệu/tháng. Cuộc sống hai vợ chồng Tùng được nhiều người thân, bạn bè ngưỡng mộ.

Dạo gần đây, bạn bè, đồng nghiệp của hai vợ chồng cứ tấm tắc khen Nhi ăn diện nên xinh và trẻ ra mấy tuổi, đúng là “gái một con trông mòn con mắt”. Thậm chí mẹ của Tùng cũng phải khen: “Mẹ thấy dạo này Nhi xinh hơn trước, nhưng mà nó suốt ngày quần quần áo áo, mua hết bộ này đến bộ khác, có bộ mẹ thấy nó mới mua mà vẫn vứt trong tủ, có mặc bao giờ đâu…”

Thấy mẹ nói thế, Tùng nghĩ bà kỹ tính, soi xét con dâu nên anh gạt đi: “Công việc của Nhi coi trọng hình thức. Mẹ cứ suốt ngày để ý con dâu thế thì làm sao nó chịu được” khiến mẹ anh khó chịu.

Tối thứ Bảy vừa rồi, Tùng và con gái đang ngồi coi tivi thì thấy Nhi đi về, xách túi lớn túi, nhỏ. Tùng không biết sắp tới công ty vợ có sự kiện gì mà phải mua sắm nhiều thế. Nhân lúc vợ vào nhà tắm, Tùng lén xem đống quần áo váy vóc mới mua thì thấy giật mình. Tổng hóa đơn của hai chiếc váy và 1 bộ quần áo là 18 triệu. Điều này khiến Tùng thật sự choáng váng.

Choáng váng vì vợ lương 6 triệu/tháng, 1 lần mua quần áo hết 18 triệu - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nếu Nhi mua sắm quần áo bình thường thì Tùng không có gì phải than phiền, đằng này những bộ quần áo, váy vóc của Nhi toàn có giá vài triệu trở lên, không có món nào là bình dân cả. Ngày trước, Tùng cứ nghĩ những bộ đồ đấy của vợ chắc chỉ mấy trăm nghìn, cùng lắm là hơn triệu một món thôi. Thu nhập gia đình dư dả thôi thì chiều theo sở thích mua sắm của vợ. Nhưng Tùng nào ngờ, vợ mình lại vung tay đến thế này.

Đến lúc đó, Tùng mới chợt để ý rằng, trong khi anh chỉ có 2 đôi giày thì Nhi phải có đến khoảng 50 đôi, cao thấp, đế xuồng, gót nhọn, gót bằng… đủ cả.

Không chỉ giầy, Nhi cũng có một bộ sưu tập túi xách toàn những thương hiệu có tiếng như LV, Prada, YSL mà trước đây Tùng cứ đinh ninh vợ mình dùng hàng fake hay siêu cấp giá vài triệu thôi… Hóa ra nó đều là hàng hiệu chuẩn.

Cũng phải đến lúc này Tùng mới biết, bấy lâu nay chỉ cần “đánh hơi” thấy các cửa hàng, thương hiệu thời trang nào ra bộ sưu tập mới là vợ Tùng sẵn sàng bỏ công, bỏ việc đến thử đồ rồi mua bằng được. Vậy là, công sức anh vất vả mấy năm nay tích cóp, đưa hết tiền cho Nhi đã bị cô hiến hết cho những món đồ hiệu phù phiếm. Tùng bắt đầu cảm thấy “nóng” mặt, anh thấy giận vợ mình hoang phí, nông nổi. Lần này, anh quyết phải đe nẹt vợ để cô ấy chừa đứt thói quen tiêu hoang thì thôi.

giadinh.net.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai

Tag: Vợ nghiện mua sắm , hạnh phúc gia đình , tâm sự