Lấy được một người chống hiền lành, đẹp trai, không chơi bời rượu chè, quan tâm đến vợ con, ai cũng nói đó là may mắn của tôi.
|
Tôi là người hoạt bát, nói nhiều, anh lại là người khá trầm tính, cứ nghĩ như vậy trong gia đình có sự bù trừ cho nhau, sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng thực tế, anh nói quá ít đến mức chúng tôi không mấy khi nói chuyện, tôi dù có nói nhiều thì anh cũng chỉ ậm ừ cho qua, dù muốn nói thêm cũng khó. Hôm nào con cái sang ông bà chơi, y như rằng trong nhà không có tiếng cười.
Mặc dù như vậy nhưng tôi vẫn luôn nghĩ còn tốt hơn rất nhiều người khác bởi vì anh không nhậu nhẹt, không trăng hoa, biết giúp vợ con mọi việc. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm, đằng sau sự hiền lành đó là một sự thật không ngờ.
Anh ta ngoại tình, không biết chuyện xảy ra từ lúc nào nhưng thậm chí không chỉ có một cô bồ mà có nhiều cô. Anh là người khôn khéo, ăn vụng nhưng biết chùi mép cực kì sạch sẽ vì thế lâu nay tôi không hề hay biết gì. Anh hiền lành, đẹp trai lại khéo léo diễn vai người đàn ông nghèo khó bị vợ ức hiếp, nên các cô không ngừng thương yêu anh, đôi khi còn cho anh tiền.
Mỗi ngày anh đều đi làm bình thường, đưa đón con đi học, về nhà ăn cơm cùng vợ, không hề có một biểu hiện lạ. Nhưng hóa ra anh đã dặn dò các người tình của mình rằng khi nào anh có thời gian sẽ nhắn tin chứ không được chủ động liên lạc với anh. Bởi anh không muốn con cái bị tổn thương từ nhỏ, sau này con cái lớn, hiểu biết rồi mới ly hôn.
Màn kịch anh dựng lên quá xuất sắc, những người tình của anh đều tin tưởng, thậm chí đẻ và nuôi con cho anh mà không hề đòi hỏi gì. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Một đêm, một người tình của anh có con bị ốm, cần đến bệnh viện. Anh nói là đưa bạn đi viện, tôi đòi đi theo nhưng anh không cho nên tôi đã âm thầm đi theo vì lo anh có chuyện gì. Đến một ngõ nhỏ, tôi thấy anh ẵm một đứa bé và một người phụ nữ vào viện, lúc này tôi mới bắt đầu nghi ngờ, đi theo anh đến tận bệnh viện. Anh chạy đôn chạy đáo khắp nơi để làm thủ tục rồi an ủi người phụ nữ. Đến gần sáng anh mới về nhà, toàn thân mệt mỏi rũ rượi.
Từ ngày đó tôi thường xem tin nhắn trong điện thoại của anh, và tôi bàng hoàng phát hiện ra anh ngoại tình với bốn người và người nào cũng đã có con với anh.
Tôi rất đau lòng và uất ức nhưng không biểu hiện trước mặt chồng. Tôi hẹn cả 4 người bồ của chồng cùng đến, và hẹn cả chồng đến. Lúc đó nhân tình của anh mới biết họ bị lừa, họ lao vào cào cấu anh. Tôi thấy hả hê, nhưng cuộc hôn nhân của tôi cũng phải chấm dứt.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”
- Sau khi kết hôn, đàn ông có nên giao tiền lương cho vợ cầm không? Ba người đàn ông này đã nói thật
- Điểm mấu chốt mà bạn không thể chịu đựng được trong hôn nhân là gì?
- Đừng bao giờ đối đầu trực diện với trẻ vị thành niên! Nếu cha mẹ hiểu được điều này thì con cái sẽ được cứu
- Người đàn ông tốt lo cho gia đình không bao giờ động đến 4 việc này, chỉ có kẻ hoang đàng mới lao vào làm mà thôi!
- Đây là quận trung tâm Hà Nội có nhiều trường đại học nhất, người sống lâu năm chưa chắc đã biết
- Nữ ca sĩ có chuyện tình một thập kỉ với danh thủ đình đám: Ngày càng giàu dù thị phi nhưng quyết giấu con
- 14 quận, huyện Hà Nội 'chốt' tên gọi các xã, phường sau sáp nhập
- Midu chính thức thông báo ngày 'lên xe hoa' về nhà chồng, quyết giấu danh tính vị hôn phu
- Tuyến đường sắt được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam, có thể ngắm ‘Thiên hạ đệ nhất hùng quan’
- 5 khoản tiền người lao động có thể nhận sau khi nghỉ việc, ai cũng nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân
- Nữ diễn viên Việt từng bị chính bố chồng đẩy ra đường cùng ba con nhỏ và trắng tay, cuộc sống giờ thế nào?
- Tin vui: Từ 2024, bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe