Trên đường đi làm về, Đ. bị hai thanh niên lạ mặt chạy áp sát xe, cầm bình axit tạt thẳng vào mặt.
|
Thiếu nữ 17 tuổi bị tạt axit trên đường đi làm về
Đó là câu chuyện của thiếu nữ đáng thương Nguyễn Ngọc Đ. (17 tuổi, ngụ xã Thạnh Yên A, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang).
Sự việc xảy ra vào khoảng 21 giờ ngày 8/11/2017. Đ. đang trên đường đi làm về thì gặp hai thanh niên lạ mặt chạy áp sát xe, cầm bình axit tạt thẳng vào mặt. Thiếu nữ ngã nhào xuống đất, kêu la thảm thiết vì bỏng rát và đau đớn.
Đ. được những người xung quanh đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ chẩn đoán nạn nhân bị bỏng axit, mắt trái có nguy cơ mù vĩnh viễn, mắt phải giảm thị lực 50%, tai và gan bị thương nặng, nếu may mắn hồi phục thì gương mặt cũng bị hủy hoại hoàn toàn.
Từ một cô gái xinh đẹp, nay gương mặt em bị hủy hoại hoàn toàn, hai mắt bị băng kín, mái tóc cắt nham nhở khiến người thân, bạn bè xót xa vô cùng.
Cha mẹ ly hôn, chị em trôi dạt mưu sinh nơi đất khách quê người
Theo lời của chị Nguyễn Ngọc X. (chị gái Đ.) chia sẻ, Đ. là con thứ hai trong gia đình có 3 chị em gái. Từ nhỏ, chị em Đ. phải sống trong sự thiệt thòi vì gia đình đổ vỡ.
Sau khi ly hôn, bố mẹ Đ. đều nhanh chóng có gia đình riêng của mình và chẳng mấy khi thăm nom. 3 chị em Đ. được bà nội cưu mang chẳng khác gì những đứa trẻ mồ côi.
Gia cảnh khó khăn, chị X. và Đ. đã nghỉ học và bươn chải với cuộc sống. 15 tuổi, Đ. rời nhà lên TP. Cần Thơ làm công nhân may, kiếm tiền trang trải cuộc sống và gửi một ít về quê phụ bà nội nuôi em út ăn học... Từ ngày Đ. gặp nạn, X. cũng xin nghỉ việc để hàng ngày túc trực, chăm sóc em gái.
Khuôn mặt xinh xắn trước khi bị tạt axit
Đi làm khi chưa đủ tuổi lao động nên Đ. không được ký hợp đồng hay đóng bảo hiểm. Bởi vậy nên khi nhập viện em không có bất kỳ khoản phí hỗ trợ nào. Sau hơn 1 tuần điều trị, viện phí lên tới hàng chục triệu. Số tiền này là của chị em Đ. tích cóp bấy lâu, cộng thêm bà nội ở quê phải chạy vạy khắp nơi mới vay được. Hiện tại Đ. đã tỉnh lại nhưng luôn phải uống thuốc an thần, ngủ li bì, không nói năng hay ăn uống gì được.
"Nhìn em gái đau đớn thế này tôi đau đớn lắm, chỉ muốn gánh thay em một phần mà bất lực. Không biết vì lí do gì mà họ ác với em tôi như vậy. Giờ thân tàn ma dại thế này, em tôi biết sống thế nào đây", X. nói trong nước mắt.
Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai
- Ở đời có 3 cái tham tuyệt đối đừng dại mà dính vào, người khôn ngoan biết tỉnh táo giữ mình để tránh gặp tai hoạ
- Hai gái xinh đã sinh con cho cầu thủ nổi tiếng, đến giờ vẫn chưa được mặc váy cưới
- 3 ngành nghề đang 'sốt xình xịch' trong thời đại kỷ nguyên số: Tương lai rộng mở, thu nhập khủng và khát nhân lực
- Ai cần cấp đổi lại thẻ BHYT trước ngày 1/7/2024, càng giữ lại càng thiệt thòi
- Anh là ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt, tuổi xế chiều gầy yếu, liệt nửa người vì tai biến, nhìn mà xót xa
- Đây là quận trung tâm Hà Nội có nhiều trường đại học nhất, người sống lâu năm chưa chắc đã biết
- Nữ ca sĩ có chuyện tình một thập kỉ với danh thủ đình đám: Ngày càng giàu dù thị phi nhưng quyết giấu con
- 14 quận, huyện Hà Nội 'chốt' tên gọi các xã, phường sau sáp nhập
- Midu chính thức thông báo ngày 'lên xe hoa' về nhà chồng, quyết giấu danh tính vị hôn phu
- Tuyến đường sắt được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam, có thể ngắm ‘Thiên hạ đệ nhất hùng quan’
- 5 khoản tiền người lao động có thể nhận sau khi nghỉ việc, ai cũng nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân