Cha dùng bình chữa cháy chống nhóm cướp có súng, cứu con
Thứ tư, 10/07/2019 16:14

"Lúc đó tôi nghĩ có chết cũng xông ra để cứu con trai. Chúng cầm vật giống súng chĩa về phía tôi bóp cò, viên đạn xẹt qua bức tường, rất may không trúng người", ông Nga kể.

Đã 4 ngày trôi qua nhưng ông Nguyễn Thanh Nga (51 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) vẫn chưa hết run sợ khi nhớ lại khoảnh khắc đối mặt 4 tên cướp cầm vật giống súng, leo tường rào vào nhà đánh con trai và chống trả ông khi bị phát hiện.

Tiếng nổ chát chúa vang lên

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Thanh Nga cho biết khoảng 3h sáng 6/7, vợ chồng ông đang ngủ bỗng nghe tiếng chó sủa vang trước sân nhà. Qua camera an ninh, ông phát hiện 4 nam thanh niên đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, tay cầm vật giống súng, roi điện đang đi trước hiên nhà.

Ông cầm điện thoại gọi cho cậu con trai 15 tuổi báo có trộm vào nhà và bảo con nằm nguyên trong phòng không được ra ngoài. Ông bật điện sáng, mở hé cửa thì phát hiện 2 tên cướp đã cạy cửa và xông vào phòng con trai. 2 tên còn lại lao ra, cầm vật giống súng chĩa thẳng vào ông.

Ông Nga vội lấy bình chữa cháy để sẵn trong phòng lao ra cứu con. Vừa mở cửa, 2 tên cướp xông vào chưa kịp chích điện, đã bị ông dùng bình chữa cháy xịt thẳng mặt. Một tên ngã nhào ra đất rồi nhảy qua hàng rào lọt xuống ao nước thoát thân. Tên còn lại cầm vật giống súng chĩa về ông bóp cò.

“Tiếng nổ chát chúa vang lên, viên đạn từ vật giống súng xẹt qua bức tường, cũng may không trúng tôi”, ông Nga bàng hoàng kể.

Cha dung binh chua chay chong nhom cuop co sung, cuu con hinh anh 1

Ông Nga cầm bình chữa cháy kể lại lúc chống trả nhóm cướp cầm vật giống súng
uy hiếp gia đình ông. Ảnh: An Huy.

Theo ông Nga, lúc này vợ ông đứng trong phòng cầm điện nói to "đã có công an đã đến trước cửa nhà". Hai tên cướp còn lại nắm đầu tóc con trai ông từ trong phòng lôi ra ngoài đánh, chích điện liên tục.

Ông Nga tiếp tục cầm khẩu súng hơi cũ hướng về phía bọn cướp đe dọa. Sau một hồi vật lộn, con trai ông may mắn vùng vẫy, thoát được và tháo chạy về phía ông.

“Bọn chúng rất liều lĩnh và sẵn sàng chống trả quyết liệt. Trong lúc ra tay, bọn chúng không nói lời nào mà chỉ hành động. Tôi nghi đây là vụ cướp vì nếu có ai đó cố sát tôi thì đã đồng loạt nổ súng chứ không chỉ bắn một viên đạn”, ông Nga nói.

Gia đình không dám ngủ

Sau 4 ngày xảy ra vụ việc, vợ chồng ông Nga và con trai giấc ngủ lúc nào cũng chập chờn. Đèn điện trong nhà bật sáng suốt ngày đêm. Nghe tiếng chó sủa ông cũng giật mình, mở camera theo dõi. Sinh hoạt của các thành viên trong nhà bị đảo lộn, đi ra đường cũng lo sợ có ai theo dõi.

Em Nguyễn Văn Ngọc (15 tuổi, con ông Nga) cho biết hôm xảy ra vụ cướp, em đang ngủ thì nghe điện thoại mẹ báo có cướp vào nhà, không được ra khỏi phòng. Tuy nhiên, vừa cúp máy, 2 tên cướp đã xông vào phòng chích điện và khống chế em.

Cha dung binh chua chay chong nhom cuop co sung, cuu con hinh anh 2

Lưng em Ngọc bị bầm vì cướp dùng gậy sắt đánh và chích điện. Ảnh: An Huy.

“Bọn chúng bắt em lại, lấy gậy sắt đánh liên tiếp vào lưng, đầu và chích điện. Nguồn điện không đủ mạnh nên em chỉ bị phỏng ngoài da. Bọn chúng định trói em lại nhưng bên ngoài có ba đang chống cự nên tụi nó không thực hiện được”, em Ngọc nói.

Ngọc cho biết nhóm cướp nắm đầu tóc kéo em ra ngoài và chích điện, chĩa súng vào đầu đe doạ. Em vùng vẫy và thoát đưọc.

Ông Nguyễn Thanh Nga cho biết mua nhà và sống tại khu vực đã 7 năm nay. Đây là lần đầu tiên gia đình ông bị cướp đột nhập nhưng rất may cả gia đình chưa bị mất tài sản và con trai ông bị thương nhẹ. Sau vụ việc, ông đã lênCông an xã Tân Thạnh Đông trình báo vụ việc.

Đại diện Công an xã Tân Thạnh Đông cho biết có nhận được trình báo của ông Nguyễn Thanh Nga và đã chuyển hồ sơ lên Công an huyện Củ Chi tiếp tục điều tra, truy bắt nhóm cướp.

* Tên nhân vật đã được thay đổi.

Zing.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny

Tag: Nhóm trộm dùng súng chống trả , tin pháp luật , tin nóng