Các nạn nhân trong vụ phóng hỏa đốt nhà người tình ở Sơn La tiên lượng xấu
Thứ năm, 11/07/2019 23:42

Ngoài 2 nạn nhân đã tử vong, 3 người còn lại hiện vẫn đang phải thở máy và phải đối mặt với nguy cơ nhiễm trùng do diện bỏng quá rộng, nhiều phần da bắt đầu hoại tử.

Ngày 11/7, theo ghi nhận của phóng viên tại Khoa Hồi sức cấp cứu của Viện Bỏng Quốc gia, các nạn nhân trong vụ phóng hỏa giết người ở Sơn La vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Trong suốt cuộc trò chuyện với PV, chị Lò Thị Hoài (cháu ngoại của bà Hà Thị Hoàn) không giấu nổi nỗi đau đớn mất đi người thân ruột thịt.

Theo đó, khoảng hơn 6h ngày 8/7, Nguyễn Văn Bình (SN 1984, ở tiểu khu 11, thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La) đi taxi đến nhà chị Hà Thị H. (SN 1993, ở bản Nà Bó, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu). Tại đây, giữa chị H. và Bình đã xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Mâu thuẫn đến đỉnh điểm, Bình đã khoá trái cửa nhà rồi cầm hung khí đâm vào người chị H.. Không dừng lại đó, Bình tiếp tục tẩm xăng rồi châm lửa đốt nhà chị H.

Vụ việc khiến chị H. tử vong, Bình cùng bà Hoàn (mẹ chị H.) và hai cháu nhỏ gồm bé Hà Thị Linh D. (SN 2017), Hà Hải Yến (SN 2009) bị bỏng nặng và đã được đưa đi cấp cứu tại Viện bỏng quốc gia ngay sau đó. Đến ngày 9/7, do vết bỏng quá nặng, cháu Hà Thị Linh D. đã tử vong tại bệnh viện.

Các nạn nhân trong nghi án người tình phóng hỏa giết người ở Sơn La đang điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia. Ảnh: Nguyễn Lan

Các nạn nhân trong nghi án người tình phóng hỏa giết người ở Sơn La đang điều trị
 tại Viện Bỏng Quốc gia. Ảnh: Nguyễn Lan

Lãnh đạo Viện Bỏng Quốc gia cho biết, cả 3 nạn nhân hiện vẫn phải đang thở máy và đang được các bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu điều trị tích cực. Được biết, tiên lượng về sức khỏe của cả 3 bệnh nhân đều rất khó khăn, bởi diện tích bỏng rộng, sâu.

Theo các bác sĩ, bình thường nếu bỏng diện tích trên 30% đã vô cùng nguy hiểm, trong khi đó, các bệnh nhân này, diện tích bỏng đều trên 50%. Vì vậy, trong những ngày tới, nguy cơ nhiễm khuẩn đối với các nạn nhân này là vô cùng cao.

Trong khi đó, nghi phạm Nguyễn Văn Bình cũng đang trong tình trạng vô cùng nguy kịch, khó qua khỏi.

Chia sẻ thêm về sự việc, chị Hoài cho biết: “Do sự việc khi đó xảy ra quá bất ngờ cộng thêm việc nhà chị H. ở trong bản xa xôi hẻo lánh, ít người qua lại nên khi sự việc xảy ra, không ai kịp trở tay và ứng cứu kịp thời”.

Chị Lò Thị Hoài bàng hoàng kể lại sự việc.

Chị Lò Thị Hoài bàng hoàng kể lại sự việc.

Được biết, trước đây chị H. cũng lấy chồng và sinh được bé Hải Yến nhưng do cuộc sống gia đình không hạnh phúc nên chị đã quyết định li dị, một mình chăm con. Đến năm 2017, chị H. quen biết và có tình cảm với anh Bình và sinh được bé Linh D. nhưng không cưới xin hay đăng kí kết hôn.

Chị Hoài cho biết, vào thời điểm gia đình biết chị H. có tình cảm với anh Bình, gia đình cũng đã khuyên ngăn chị H. không nên tiếp tục mối quan hệ này nhưng vì chị H. quá kiên quyết nên gia đình đành chấp nhận.

Còn về phía anh Bình, được biết anh này cũng đã có vợ, con hiện đang làm tài xế taxi ở địa phương và thi thoảng qua nhà thăm mẹ con chị H.. Chuyện tình cảm của anh Bình và chị H. cũng không được đẹp như họ mong đợi và đã không ít lần hai người xảy ra xích mích, xô xát với nhau.

Cuộc sống đang bình yên bỗng nhiên biến cố ập tới khiến những người trong gia đình chị Hoài không khỏi bàng hoàng và rối ren khi phải xoay sở một số tiền lớn để vừa thực hiện ca phẫu thuật vừa tổ chức mai táng cho chị H. và cháu D. tại quê nhà.

Vụ việc gây rúng động làng quê.

Vụ việc gây rúng động làng quê.

Chị Hoài cho biết: “Từ khi vụ việc này xảy ra, gia đình tôi đã phải đi chạy vạy khắp nơi, thậm chí phải đem bán hai chiếc xe máy cùng những món đồ giá trị có trong nhà nhưng vẫn không đủ. Bây giờ gia đình chỉ biết đi vay mượn bà con hàng xóm để thực hiện ca phẫu thuật tới đây chứ nhìn người thân nằm li bì như thế tôi không chịu được”.

Hiện tại, bà Hoàn đã có thể cử động tay chân, nhưng vẫn chưa thể mở mắt, chưa nhận dạng được ai, nhiều khi nửa tỉnh nửa mơ bà Hoàn lại dang tay như muốn ôm hai đứa cháu vào lòng.

“Cháu Yến thì không hôn mê sâu, thi thoảng con bé lại rùng mình, như muốn bật dậy, mồm lắp bắp gọi mẹ. Nhìn đôi bàn tay nhỏ chằng chịt những vết thương đang yếu ớt đưa ra như muốn níu lấy tay ai đó mà tôi không cầm được nước mắt và đành phải nói dối Yến là mẹ đang ở nhà để chăm em nên không xuống được”, người phụ nữ mắt ngấn lệ nói.

Giadinh.net.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài

Tag: phóng hỏa đốt nhà người tình , tin nóng , tin pháp luật