Bị từ chối tình cảm sau 5 năm theo đuổi, chàng trai đâm cô gái dã man
Thứ sáu, 07/06/2019 09:24

Hung thủ đâm cô gai dã man là nam sinh viên họ Trần (20 tuổi, vào thời điểm xảy ra vụ việc) thuộc trường Đại học Thế Tân, Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc).

Trần đã theo đuổi một cô gái họ Thạch (kém anh 1 tuổi) từ những năm học cấp 3, nhưng liên tiếp bị cô gái từ chối. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, hai người học tại hai ngôi trường khác nhau nhưng Trần vẫn lưu luyến cô gái họ Thạch kia. Do đó, anh ta đã tham gia kỳ thi chuyển trường và chuyển đến trường Đại học Thế Tân, học chung khoa với người trong mộng để tiếp tục theo đuổi.

Những tưởng Thạch sẽ bị cảm động trước tấm chân tình của Trần, nhưng không, cô gái vẫn kiên quyết từ chối tình cảm của anh sau 5 năm theo đuổi. Để tránh mặt Trần, Thạch thường xuyên nghỉ học hoặc đi vòng nhưng Trần vẫn không bỏ cuộc.

Thỉnh thoảng, Trần lại đi theo Thạch để quấy rối cô và điều này khiến nữ sinh khó chịu tới nỗi cô phải nói với Trần những lời lẽ vô cùng khó nghe như: “Ngay cả khi đàn ông trên thế giới này chết hết, chỉ sót lại mình anh thì tôi cũng không yêu anh“, “Ngay cả khi tôi không phải là thiên nga thì anh cũng chỉ là một con mực“,…

Khi bị xúc phạm, Trần đã không còn theo dõi Thạch nữa nhưng một tháng trước khi vụ việc xảy ra, Trần lại tiếp tục theo dõi cô gái từ trường về nhà. Khi phát hiện ra, Thạch đã vô cùng tức giận và tới đồn cảnh sát báo án, nhưng không ngờ Trần cũng đi theo cô tới đấy. Tại đồn cảnh sát, Thạch chỉ tay vào Trần và nói với cảnh sát rằng Trần đã theo dõi cô và có ý đồ bất chính.

Vào hôm xảy ra vụ việc, Trần tiếp tục theo dõi Thạch và quấy rối cô gái ngay trong trường học. Như không thể chịu đựng thêm được nữa, Trần hỏi thẳng nữ sinh họ Thạch: “Tại sao em không quan tâm tới anh?“. Đáp lại lời của Trần, Thạch nói: “Tôi không muốn liên quan tới anh một chút nào“.

Tán tỉnh 5 năm không đổ, chàng trai đâm cô gái dã man

Đối tượng Trần khi bị bắt. Ảnh: Internet

Câu trả lời sắc lạnh của Thạch như giọt nước tràn ly khiến Trần tức giận, lấy một con dao gọt hoa quả giấu sẵn trong người ra và tấn công cô gái. Quá hoảng sợ, Thạch liền bỏ chạy và hô hoán mọi người giúp đỡ. Khi chạy vào trong lớp, Trần túm lấy đầu Thạch từ phía sau đập mạnh vào tường, rồi ấn đầu cô gái xuống bàn học và đâm 3 nhát dao.

Nữ sinh họ Thạch nhanh chóng được đưa tới bệnh viện để chữa trị. Các bác sĩ cho biết, Thạch ở cổ, tai phải và vùng thái dương bên phải, các vết thương dài từ 3 - 6 cm, nhưng may mắn thay không nguy hiểm tới tính mạng.

Hồi tuần trước tại Nhật Bản cũng xảy ra một vụ tương tự nhưng là cô gái đâm chàng trai. Hôm 23/5, một cô gái 21 tuổi ở quận Shinjuku, Tokyo, bị bắt sau khi đâm nhiều nhát vào bụng một người đàn ông (tuổi ngoài 20) trong căn hộ của mình.

Nghi phạm được xác định là Yuka Takaoka. Yuka sau đó tự gọi điện báo cảnh sát và thú tội. Khi đến nơi, cảnh sát thấy Yuka đang ngồi hút thuốc. Trong khi đó, nạn nhân nằm trên sàn nhà với cơ thể dính đầy máu. Yuka khai: "Kế hoạch của tôi là đầu tiên giết anh ta và sau đó tôi cũng sẽ tự tử".

Trong quá trình thẩm vấn, nguyên nhân của vụ việc dần được hé lộ. Yuka định sát hại nạn nhân do mâu thuẫn trong mối quan hệ. "Vì tôi yêu anh ấy rất nhiều, tôi không thể tìm được lối thoát. Sau khi giết anh ấy, tôi cũng muốn chết", cô gái 21 tuổi nói với các nhà chức trách.

Đoạn video xuất hiện trên các phương tiện truyền thông Nhật Bản cho thấy Yuka còn mỉm cười khi bị dẫn ra xe cảnh sát. Ban đầu, nghề nghiệp của nghi phạm không được xác định. Tuy nhiên, các báo cáo gần đây cho biết cô này có khả năng làm tiếp viên tại một câu lạc bộ và nạn nhân rất có thể là chủ quán bar.

Tên của nạn nhân không được tiết lộ. Anh này đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Còn Yuka bị cảnh sát cáo buộc cố ý giết người.

 
Giadinhvietnam.com

Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài

Tag: chàng trai đâm cô gái dã man , giết người , vụ án chấn động