Kết quả này khiến mọi thứ còn rất mở trước trận bán kết lượt về Cúp Nhà Vua trên SVĐ Estadio Santiago Bernabeu.
|
Chỉ vừa trở lại sau chấn thương nên Lionel Messi chỉ được HLV Ernesto Valverde điền tên trên băng ghế dự bị. Thay vào đó, Malcom là người được lựa chọn đá chính trên hàng công bên cạnh Luis Suarez và Philippe Coutinho. Bên kia chiến tuyến, ngôi sao sáng nhất Real Madrid là Gareth Bale cũng ngồi dự bị, và bộ 3 tấn công của đội bóng Hoàng gia là Vinicius Junior, Karim Benzema và Lucas Vazquez.
Vazquez ăn mừng ngẫu hứng cùng Ramos sau bàn mở tỷ số
Bất ngờ đã diễn ra từ rất sớm khi Real Madrid có bàn thắng mở tỷ số khiến các khán đài SVĐ Nou Camp như "chết lặng". Phút 6, Vinicius treo bóng vào vòng cấm địa, Benzema khống chế gọn gàng rồi căng ngang cho Lucas Vazquez băng lên dứt điểm cận thành tung lưới Marc-Andre Ter Stegen, khai thông thế bế tắc.
Có bàn dẫn trước, đoàn quân của HLV Santiago Solari càng chơi tự tin và hưng phấn hơn trong khi Barca thi đấu khá lúng tung và thiếu tổ chức, có lẽ phần nhiều do thiếu vắng Lionel Messi. Một vài cơ hội nữa được các cầu thủ áo trắng tạo ra nhưng chưa đủ rõ ràng để cụ thể hóa thành bàn thắng, và hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về đội khách.
Malcom đã làm tốt công việc ghi bàn trong ngày Messi ngồi dự bị
Bước sang hiệp 2, Barca đã phần nào lấy lại thế trận và họ chỉ mất hơn 10 phút để có bàn thắng quân bình tỷ số. Phút 57, Barca tổ chức tấn công nhanh và Jordi Alba bứt tốc lao xuống nhận bóng, buộc Navas phải băng ra cản phá. Bóng bật ra và Suarez dứt điểm dội cột dọc. Bóng tiếp tục bật ra, lần này đến chân Malcom và tiền đạo người Brazil không cho đối phương một cơ hội cản phá.
Sau đó, cả Lionel Messi và Gareth Bale đều được tung vào sân nhưng cả 2 đội không thể tạo ra sự khác biệt. Cơ hội đáng kể nhất thuộc về Bale nhưng ngôi sao người xứ Wales lại trượt chân chân trong tình huống dứt điểm khi mà thủ thành Ter Stegen đã rời bỏ khung thành.
Với kết quả này, Real Madrid nắm giữ phần nào lợi thế trước trận bán kết lượt về trên sân Santiago Bernabeu sẽ diễn ra sau đây 3 tuần, vào lúc 03h00 ngày 28/2.
Đội hình thi đấu của 2 đội:
Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Busquets, Rakitic (Arturo Vidal 62'), Arthur, Malcom (Aleñá 75'), Coutinho (Messi 63'), Luis Suárez.
Real Madrid: Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo, Llorente (Casemiro 63'), Kroos, Modric, Lucas Vázquez (Marco Asensio 84'), Vinicius Junior (Bale 63'), Benzema.
Ghi bàn: Malcom (57') - Lucas Vazquez (5')
Clip đang được xem nhiều nhất: CLIP: Khoảng khắc xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương
- Ở đời có 3 cái tham tuyệt đối đừng dại mà dính vào, người khôn ngoan biết tỉnh táo giữ mình để tránh gặp tai hoạ
- Hai gái xinh đã sinh con cho cầu thủ nổi tiếng, đến giờ vẫn chưa được mặc váy cưới
- 3 ngành nghề đang 'sốt xình xịch' trong thời đại kỷ nguyên số: Tương lai rộng mở, thu nhập khủng và khát nhân lực
- Ai cần cấp đổi lại thẻ BHYT trước ngày 1/7/2024, càng giữ lại càng thiệt thòi
- Anh là ca sĩ đầu tiên mua ô tô ở showbiz Việt, tuổi xế chiều gầy yếu, liệt nửa người vì tai biến, nhìn mà xót xa
- Đây là quận trung tâm Hà Nội có nhiều trường đại học nhất, người sống lâu năm chưa chắc đã biết
- Nữ ca sĩ có chuyện tình một thập kỉ với danh thủ đình đám: Ngày càng giàu dù thị phi nhưng quyết giấu con
- 14 quận, huyện Hà Nội 'chốt' tên gọi các xã, phường sau sáp nhập
- Midu chính thức thông báo ngày 'lên xe hoa' về nhà chồng, quyết giấu danh tính vị hôn phu
- Tuyến đường sắt được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam, có thể ngắm ‘Thiên hạ đệ nhất hùng quan’
- 5 khoản tiền người lao động có thể nhận sau khi nghỉ việc, ai cũng nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân