Kẻ côn đồ tai tiếng và cái chết của 'võ sư' miệt vườn
Thứ tư, 03/09/2014 05:00

Cú vô tình đụng chạm này dẫn đến ẩu đả chết người. Vụ án xảy ra ở xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

Kẻ côn đồ tai tiếng và cái chết của 'võ sư' miệt vườn

Kẻ côn đồ tai tiếng và cái chết của 'võ sư' miệt vườn

Giết người vì đụng vào mình

Khoảng 18h30’ ngày 11/8, Nguyễn Xuân Hà (tên thường gọi Dệnh Búa, SN 1991, ngụ thôn Chánh Tường, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) đi xe máy đến nhà bạn ở thôn Trung Tường, xã Mỹ Chánh chơi. Sau khi cùng bạn uống 2,5 xị rượu trắng và 6 chai bia, đến 20h, Hà về nhà nằm được một lát thì bật dậy lấy cái kéo để trên bàn cho vào túi quần, đi bộ ra nhà từ đường Đặng Tộc hóng mát. Ra đến nơi, Hà gặp đám thanh niên cùng thôn đang ngồi uống rượu nên sà vào góp vui. 

Ngồi được khoảng 10 phút thì ông Phạm Minh (SN 1964, ngụ cùng địa phương) cùng con trai đến nằm trên cái võng mắc gần đó. Cha con ông Minh đang nằm võng đung đưa thì một bợm nhậu loay hoay đến tìm chỗ tiểu tiện, rồi lấy tay lắc một đầu võng. 

Biết thanh niên có hơi men trong người, ông Minh đùa vui: “Cháu mày múa võ à. Chú cũng biết vài chiêu đó. Để chú ra vài chiêu góp vui với mấy đứa nhé”. Nghe ông Minh nói, thanh niên liền mời ông Minh đến chỗ nhậu và nhờ múa võ cho cả đám bạn xem.

Biết mấy đứa cháu ở địa phương đang nhậu nên ông Minh cũng tới và bắt đầu múa võ. Mới lướt qua lướt lại được vài “chiêu”, ông vô tình đụng vào người Hà. Đang nóng bức trong người lại bị đụng làm ngã ngửa nên Hà bực tức đứng dậy xô ông Minh ra và nói: “Ông biến đi chỗ khác cho tôi. Đụng vào người Dệnh Búa này một lần nữa thì ông biết hậu quả rồi đó”.

Biết Hà là kẻ bợm bã có tiếng ở địa phương nên ông Minh nhẹ giọng: “Thông cảm cho chú nhé. Chú cũng muốn vui thôi, đều là chú cháu ở cùng thôn hết mà, với lại chú đi bơm nước hồi chiều giờ chưa ăn uống gì nên đuối sức mới té. Chú mà ăn no nê, vững chân thì đụng cháu làm gì”.

Hà nạt lại: “Thông cảm cái khỉ gì. Giờ ông muốn sống hay chết”. Ông Minh cự nự: “Mày vừa phải thôi. Chú có làm gì đâu mà mày nói sống hay chết”. Hà xông vào dùng tay đánh ông Minh túi bụi. Nạn nhân chạy xuống mương nước rồi vấp té, vớ được khúc tre, thấy Hà chạy đến liền đánh trả. Hà rút kéo vung tứ tung, ông Minh ú ớ mấy tiếng, ngã gục, tắt thở sau đó không lâu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Mỹ Thọ phối hợp với Công an huyện Phù Mỹ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ sự việc. Kết quả khám nghiệm cho thấy, ông Minh bị đâm 3 nhát vào lưng và 6 nhát vào đầu gây chấn thương sọ não, dẫn đến tử vong. Đến sáng ngày 12/8, hung thủ đã bị Công an huyện Phù Mỹ bắt giữ. 

Gia cảnh nghèo khó của “võ sư” bạc mệnh

Trong ngôi nhà chật hẹp bề bộn những đống củi khô và mấy đôi thúng cũ kỹ, bàn thờ nạn nhân được đặt ngay ngắn trong góc nhà. Bà Lê Thị Mịn (SN 1934) sụt sùi: “Cha của nó mất từ khi nó còn nằm trong bụng mẹ, rồi khi nó lên 4 tuổi, tôi đi bước nữa nên nó và thằng anh nó sống với ông bà nội. Cả đời nó không hết cái nghèo cái khổ, nó là đứa tính tình thật thà hiền lành vậy mà giờ phải bỏ lại mẹ già, con thơ”.

cai-chet-vo-su-miet-vuon-1

Mẹ nạn nhân rưng rưng khóc con

Vợ chồng ông Minh có 3 con gái lớn, 2 con trai nhỏ, trong đó 2 con gái đầu đã có chồng ở xa, vì quá nghèo nên con gái thứ ba học hết lớp 7 thì ở nhà làm ruộng với bố mẹ. Kinh tế gia đình khó khăn, vợ chồng ông đi làm thuê làm mướn khắp nơi để kiếm tiền nuôi các con, dù vậy cái ăn cái mặc vẫn bấu víu gia đình nghèo này. “Vợ chồng thằng Minh chiều 29 Tết năm rồi còn chạy vạy đi mượn từng lon gạo về lo cho mấy đứa con. Nấu nồi cơm ra, già ngồi ăn với con cháu mà nuốt không trôi”, bà lão nghẹn ngào.

Ông Nguyễn Mười, Trưởng thôn Chánh Tường, cho biết: “Gia đình anh Minh thuộc diện hộ nghèo ở địa phương. Dù nghèo nhưng anh chân chất thật thà, sống ở đây anh chưa bao giờ làm mất lòng một ai, kể cả một đứa trẻ. Ở địa phương ai cũng quý mến vợ chồng anh, mấy đứa con anh thì ngoan ngoãn lễ phép, gặp ai cũng chào hỏi. Một người lương thiện như thế ai ngờ lại chết dưới tay một tên côn đồ có tiếng ở địa phương”.  

Sát nhân là kẻ côn đồ tai tiếng

Về phần thủ phạm, Hà dù chưa có tiền án tiền sự nhưng ở thôn thì thường xuyên gây xích mích với nhiều người dẫn đến đánh nhau. Có lần mâu thuẫn với thanh niên trong thôn, Hà dùng đá đánh người nhập viện. Dù được chính quyền địa phương nhiều lần vận động, nhắc nhở nhưng Hà vẫn chưa bỏ được thói bạo lực.

Thủ phạm sinh ra trong gia đình có 3 anh em, thường xuyên tụ tập bạn bè ăn chơi lêu lổng, phá làng phá xóm, được đám “đàn em” mệnh danh là Dệnh Búa. “Bọn choai choai theo nó, đặt cho nó cái tên là Dệnh Búa, ý bảo rằng ai đụng tới nó thì nó đánh như búa dệnh xuống đầu vậy”, một hàng xóm cho biết.

Học chưa hết lớp 7, Hà đã bỏ ngang việc học. Bà Hồ Thị Nương (SN 1970, mẹ của Hà), than thở: “Kiếp trước vợ chồng tôi có mang nợ ai không mà kiếp này lại sinh ra thằng con hư đốn đến như vậy. Hễ nó đi đâu thì thôi chứ về đến địa phương thì trăm thứ chuyện, chuyện gì nó cũng có thể gây ra. Vì nó mà tôi đi ra đường chỉ biết cúi đầu đi, không dám ngẩng mặt nhìn ai cả. Tôi xấu hổ với bà còn làng xóm vô cùng”.

Một người khác từng là nạn nhân của Hà, ông Nguyễn Địch (SN 1971) kể: “Hai năm trước đây, hôm đó vừa ăn cơm tối xong, tôi đi dạo bộ trên đường cho mát, nó từ sau chạy xe tới bấm còi rồi tông vào người tôi, tôi bảo nó chạy xe thì cũng nhìn trước nhìn sau chứ. Tôi vừa nói thế mà nó tắt máy rồi vác rựa rượt chém tôi, tôi chạy về nhà núp mà nó vô đến nhà rồi chửi bới lung tung. Loại côn đồ như nó “hết thuốc chữa” rồi”.

Trách nhiệm của chính quyền địa phương ở đâu khi để một tên côn đồ lộng hành như vậy? Ông Dương Văn Tèo, Trưởng Công an xã Mỹ Thọ, phân trần: “Lâu nay ở địa phương, chúng tôi có nghe bà còn phàn nàn về đối tượng Hà và qua theo dõi được biết Hà là đối tượng chuyên tụ tập bạn bè ăn chơi, phá làng phá xóm. Tuy nhiên, những sự việc Hà gây ra chưa có người dân nào tố cáo nên chúng tôi chưa đủ chứng cớ để triệu tập Hà lên làm việc”.

Baophapluat.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny

Tag: giet nguoi , con do giet nguoi , con do giet vo su miet vuon , cai chet cua vo su miet vuon , con do , Binh Dinh , tin , bao