Chồng lạnh lùng giết vợ rồi mang tài sản bỏ trốn
Thứ sáu, 18/04/2014 05:08

Chỉ vì một hành vi vui đùa quá trớn mà hai vợ chồng cãi nhau, khiến chồng bóp cổ vợ đến chết rồi bỏ trốn.

Tên thủ ác đã nhẫn tâm giết vợ.

Tên thủ ác đã nhẫn tâm giết vợ.

Trong phiên tòa sơ thẩm diễn ra ngày 17/4, HĐXX TAND tỉnh Hòa Bình tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Doanh (sinh 1976) trú tại thị trấn Lương Sơn về tội giết người và cướp tài sản.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1983) - là vợ bị cáo, cán bộ Đoàn của huyện Lương Sơn.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 19h30 ngày 15/9/2013, Phạm Văn Doanh dùng chân phải gí vào ngực chị Giang với mục đích trêu đùa vợ. Bị vợ phản ứng, hai vợ chồng đã xảy ra cãi nhau to tiếng. Sau đó, cả hai cùng đi ngủ.

Vẫn còn ấm ức chuyện bị chồng trêu đùa không đúng chỗ, Giang bảo chồng “lần sau đừng đùa như vậy nữa. Anh trêu em như vậy là giẫm đạp lên người em rồi”. Nghe vợ nói, Doanh đã ngồi dậy chửi và đánh chị Giang. Sau đó, cả hai lại tiếp tục xảy ra cãi vã.

Trong cơn giận dữ, Doanh đã đè ngửa chị Giang xuống giường và bóp cổ vợ. Khi thấy vợ nằm im, Doanh đặt chị Giang ngồi theo thế bị treo cổ rồi lấy chiếc khăn buộc vào chấn song cửa sổ với mục đích làm cho chị Giang chết hẳn.

Sau khi giết vợ xong, Doanh lấy xe máy cùng toàn bộ giấy tờ, điện thoại của vợ rồi mang chiếc xe máy đi cầm được 12 triệu đồng. Có tiền, Doanh đi lên thành phố Hòa Bình rồi đón xe về Hà Nội, sau đó tiếp tục đi xe khách ra thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) để trốn. Đến ngày 18/9/2013 thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Doanh mức án tù chung thân cho tội giết người và 3 năm tù cho tội cướp tài sản. Tổng hình phạt là tù chung thân.

Ngoài ra, bị cáo còn phải đền bù cho đại diện phía người bị hại số tiền 92.490 triệu đồng theo quy định của pháp luật.

Vụ việc tương tự cũng đã xảy ra tại huyện Bù Đăng (Bình Phước) khi người chồng giết chết vợ chỉ vì những mâu thuẫn cãi nhau liên quan đến chuyện tiền bạc, nợ nần. Liễu Văn Lít (43 tuổi) trú tại thôn 6, xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng, Bình Phước đã không ngần ngại đấu điện vào nhà tắm để giết chết vợ.

Thấy vợ chết tại chỗ theo như kế hoạch trả thù của mình, Lít nhanh chân thu dọn tang vật rồi hô hoán hàng xóm xung quanh là có rắn vào nhà.

Sự việc bị vỡ lỡ khi sau đám tang, người dân trong vùng phát hiện Lít có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên đã trình báo lên công an. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng điều tra, tiến hành khai quật tử thi để khám nghiệm và phát hiện nạn nhân chết là do bị sát hại.

Ngay sau đó, Lít đã được mời đến trụ sở công an làm việc. Tại đây, trước những bằng chứng không thể chối cãi, Lít đã thừa nhận chính hắn đã đấu điện để giết chết vợ.

Phunutoday.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu

Tag: giet vo , giet vo da man , giet nguoi cuop cua , an mang , sat hai vo , Hoa Binh , tin , bao