Uẩn khúc trong vụ cha uổng mạng vì đi tìm con gái 'theo trai'
Thứ năm, 27/11/2014 15:42

Sau cái chết của ông Nguyễn Minh Tuấn vì đi tìm con gái 'bỏ nhà theo trai', vụ việc vẫn còn nhiều uẩn khúc. Gia đình vẫn không biết Linh 'sống chết ra sao'.

Bà Việt (áo đen), vợ nạn nhân.

Bà Việt (áo đen), vợ nạn nhân.

Công an viên tham gia đánh người?
 
Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của bố Linh - ông Nguyễn Minh Tuấn, Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) đã vào cuộc xác minh, đưa Linh đi giám định để làm rõ sự việc. Theo lời khai của Linh tại cơ quan điều tra thì Thành quan hệ tình dục với Linh lần đầu tiên vào ngày hội làng, 14/11 Âm lịch năm 2011 (tức ngày 8/12/2011), khi đó L mới hơn 13 tuổi.

“Công an huyện Thanh Trì sau đó đã ra quyết định lệnh bắt Thành để điều tra về tội “Giao cấu với trẻ em”. Tuy nhiên, trước đêm có lệnh bắt thì Thành đã cao chạy xa bay khỏi địa phương, đến nay cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã nhưng vẫn chưa bị bắt giữ. Thời điểm Thành bỏ trốn là khoảng giữa tháng 7/2014”, một cán bộ công an cho biết.


nguoi-cha-di-tim-con-bi-danh-chet1

Hiện trường vụ án 

Điều trớ trêu nhất, Thành không chỉ bỏ trốn một mình mà dẫn theo cả Linh. Theo thông tin từ gia đình nạn nhân, hôm đó lợi dụng lúc cả nhà đi vắng, Thành đi xe vào tận ngõ nhà ông Tuấn. Thanh niên này trèo theo dây chống sét lên tầng 3 rồi phá cửa tum vào nhà đưa Linh đi. Khi vợ chồng ông Tuấn về tới nhà thì cửa vẫn đóng nhưng cô con gái thì đã mất tích. Quá phẫn uất, một lần nữa, ông Tuấn lại cầu cứu cơ quan công an. Đồng thời trong thời điểm này căng thẳng giữa 2 gia đình tiếp tục “leo thang” đổ tội lẫn nhau “con ông”, “con tôi” dụ dỗ nhau nên không bên nào nhường bên nào.

Lần này, gia đình cũng tìm đủ mọi phương thức liên lạc nhưng không có thông tin gì của con. Đến nay đã gần 4 tháng, Linh cũng không một lần điện thoại hay nhắn tin về nhà. Hoàn toàn bặt tin con khiến ông Tuấn càng thêm sốt ruột. Tâm trạng lúc nào cũng nóng như lửa đốt nên ngày nào người cha này cũng gọi điện cho các cán bộ điều tra hỏi han tình hình, thậm chí chầu trực ở cơ quan công an để ngóng tin nhưng vẫn không có tin tức gì của Linh.

“Suốt mấy tháng này, lúc nào gương mặt cha tôi cũng buồn rầu, khổ não. Chính vì vậy khi nghe tin Linh bị bán sang Trung Quốc, ông không giữ được bình tĩnh nên mới ra đường chửi bới rồi xảy ra chuyện như trên”, anh Hưng (con rể ông Tuấn) bức xúc nói.

Ngoài ra, người nhà nạn nhân và một số nhân chứng còn cung cấp thông tin, trong số những người tham gia đánh ông Tuấn ngoài ông Vũ Văn Hoàn, ông Vũ Văn Hợp (em trai Hoàn), còn có Nguyễn Văn H (SN 1982, công an viên) và một người là nhân viên tập sự tại UBND xã Liên Ninh, đều là con cháu trong nhà ông Hoàn. Có người còn cho rằng hung thủ còn sử dụng cả dùi cui điện để hạ gục ông Tuấn rồi cùng lao vào hành hung.

Trước thông tin này, ông Nguyễn Văn Bẩy (Trưởng công an xã Liên Ninh) cho biết, ngay sau khi có dư luận, công an xã đã yêu cầu anh H báo cáo sự việc. Theo tường trình của anh H, vào thời điểm xảy ra vụ án, anh đang cùng cán bộ thôn (H ở thôn khác-PV) đi thu tiền công ích, không có mặt tại hiện trường.

Tuy nhiên, khi phóng viên đặt câu hỏi về có người sử dụng dùi cui điện thì ông Bảy lại trả lời: “Có hay không có thì tạm thời chúng tôi chưa trả lời được. Cái này phải chờ cơ quan điều tra làm rõ”. Ông Vũ Thành Công (Bí thư chi bộ thôn Nhị Châu) cho biết: “Khi xảy ra đánh nhau tôi không có mặt ở đó nên không biết có anh H, công an viên tham gia không. Nhưng sau ngày xảy ra sự việc đến nay, nhà của mấy anh em ông Hoàn đều đóng cửa kín mít”. Cũng theo thông tin từ cơ quan công an, lực lượng chức năng đã tiến hành giám sát trường hợp ông Hoàn và người nhà đang được cấp cứu ở bệnh viện.

Lời nhắn gửi tới đứa con gái lẫm lỗi
 
Những ngày vừa qua, vụ thảm án đau lòng đã gây xôn xao dư luận địa phương. Theo nhiều người dân địa phương, phải hơn 30 năm rồi, xã Liên Ninh mới lại xảy ra án mạng chết người. Nhiều người bày tỏ sự bức xúc trước hành vi đánh người quá dã man của nhóm đối tượng gây án bởi dù gì giữa ông gia đình nạn nhân và hung thủ cũng có mối thâm giao mấy chục năm nhưng chỉ vì chuyện con trẻ mà dẫn đến sự việc đau lòng.

Trước đó, chính quyền địa phương cũng từng đứng ra hòa giải, hai gia đình bỏ qua mâu thuẫn, dàn xếp êm thấm vì tương lai chung của các cháu. Tuy nhiên, sau này những mâu thuẫn cứ âm ỉ bùng lên đỉnh điểm dẫn đến án mạng. Hậu quả đau lòng là nhà thì mất người, nhà thì cả gia đình đối diện với án tù tội.

Ba năm nay, thôn Nhị Châu được công nhận là thôn văn hóa nhưng giờ xảy ra án mạng như vậy làm mất tất cả, xóm làng cũng mang tiếng. Hậu quả lớn hơn sau khi xảy ra án mạng, mâu thuẫn nhỏ nay đã thành mối thù hằn lớn, nếu sự việc không được các cơ quan chức năng giải quyết ổn thỏa “thấu tình đạt lý” còn có thể dẫn đến bất đồng lớn giữa người dân trong thôn, mâu thuẫn giữa hai dòng họ”, ông Bí thư chi bộ thôn cho biết.
 

nguoi-cha-di-tim-con-bi-danh-chet2

Bà Việt (áo đen), vợ nạn nhân.

Về phần gia đình nạn nhân, mong muốn lớn nhất của họ là vụ án được xử lý đúng người, đúng pháp luật, để vong hồn người xấu xố được thanh thản nơi chín suối. Qua đây, bà Việt cũng như các anh chị trong gia đình tha thiết nhắn gửi đến Linh, nếu đọc được thông tin này hãy quay trở về nhà.

“Gần 4 tháng nay, gia đình không có tin tức gì, cũng không biết cái Linh sống chết ra sao. Giờ cha nó đã chết rồi, nó không được nhìn mặt cha lần cuối thì cũng về thắp cho cha một nén hương. Con nào cũng là con. Nếu Linh quay về, gia đình vẫn sẽ luôn mở rộng vòng tay để yêu thương, che chở cho con”, bà Việt chia sẻ.

(Tên con gái nạn nhân đã được thay đổi)

Phapluatxahoi.vn

Clip đang được xem nhiều nhất: Võ Hoàng Yến vỡ òa xúc động khi biết tin được làm mẹ, tiết lộ từng tránh mặt 'nửa kia' vì lý do tuổi tác

Tag: nguoi cha tim con gai , nguoi cha bi danh chet , cong an vien danh nguoi , loi lan cua nguoi con gai , tin , bao